
Ngày 12/10/2026, Đức Tổng Giám mục Ronald Hicks của Tổng Giáo phận New York, Hoa Kỳ, đã chủ sự Thánh lễ dành cho khách hành hương tại Nhà thờ Chính tòa Santiago de Compostela, Tây Ban Nha, nhân lễ Đức Mẹ Pilar. Trước đó, ngài đã hoàn thành chặng đường đi bộ 100 km cuối cùng của cuộc hành hương Santiago de Compostela. Chia sẻ cảm nghiệm sau chuyến đi, ngài khẳng định: “Chúa Giêsu luôn đồng hành với tôi”.
Hành trình cầu nguyện và gặp gỡ
Ngày 4/10/2026, Đức Tổng Giám mục Ronald Hicks rời Hoa Kỳ đến Tây Ban Nha để thực hiện cuộc hành hương Santiago de Compostela, một ước nguyện ngài đã ấp ủ từ lâu. Ngài cho biết đã dự định thực hiện chuyến đi này suốt ba năm, nhưng nhiều lần tự hỏi liệu mình có đủ thời gian hay không, công việc có quá bận rộn và liệu có nên hoãn chuyến đi.
Trong thời gian phân định, ngài nhận được cuộc gọi từ Đức Hồng y Timothy Dolan, vị tiền nhiệm tại Tổng Giáo phận New York. Đức Hồng y khích lệ ngài hãy thực hiện cuộc hành hương, bởi chính ngài cũng từng mong muốn lên đường nhưng chưa có cơ hội và vẫn tiếc nuối về điều đó.
Đón nhận lời khuyên ấy, Đức Tổng Giám mục Ronald Hicks quyết định lên đường, đáp lại tiếng gọi của Chúa. Ngài cũng thông báo sẽ tạm ngừng sử dụng mạng xã hội trong những ngày hành hương để dành thời gian cầu nguyện và sống trọn vẹn kinh nghiệm thiêng liêng.
Sau những ngày đi bộ, hôm Chúa nhật, ngày 11/10, ngài đến thành phố Santiago de Compostela và quảng trường Obradoiro, bên cạnh Nhà thờ Chính tòa Santiago de Compostela. Tại đây, ngài chia sẻ niềm vui khi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong suốt hành trình: “Chúa Giêsu luôn đồng hành với tôi”.
Ngày 12/10, nhân lễ Đức Mẹ Pilar, Đức Tổng Giám mục chủ sự Thánh lễ dành cho khách hành hương tại Nhà thờ Chính tòa Santiago de Compostela. Trong bài giảng bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, ngài mời gọi mọi người suy ngẫm về những gì mình mang theo và những người đã cùng đồng hành trên đường hành hương.
Ngài chia sẻ rằng, ngoài ba lô, gậy đi bộ và những nhọc nhằn thể xác, hành trang của ngài còn có “những lời cầu nguyện, những vấn đề của tôi và những suy nghĩ của tôi”.
Đức Tổng Giám mục cũng kể rằng ngài đội một chiếc mũ có in hình Đức Thánh Cha Lêô XIV, như một cách thể hiện căn tính Công giáo và sự hiệp thông với Đức Thánh Cha cùng Hội Thánh.
Trong những ngày hành hương, ngài gặp gỡ nhiều người đến từ khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt, ngài nhắc đến một cụ bà 89 tuổi và một gia đình có em bé mới bảy tháng tuổi. Những cuộc gặp gỡ ấy giúp ngài cảm nghiệm rằng cuộc hành hương không chỉ là hành trình riêng của mỗi người, nhưng còn là dịp sống tình huynh đệ và sự hiệp thông trong Hội Thánh.
Đức Tổng Giám mục chia sẻ: “Nói rằng chúng ta cùng bước đi cũng có nghĩa là chúng ta bước đi với Hội Thánh, cùng nhau như anh chị em. Đức Giáo hoàng Phanxicô từng nói rằng Hội Thánh Công giáo là ‘tất cả mọi người, tất cả mọi người, tất cả mọi người’. Khi chúng ta quy tụ bên nhau, Chúa Giêsu hiện diện giữa chúng ta”.
Thánh Giacôbê Tông đồ và Đức Mẹ Pilar
Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục Ronald Hicks nhấn mạnh sự hiện diện của Thánh Giacôbê Tông đồ trong truyền thống hành hương Santiago de Compostela. Theo ngài, Thánh Giacôbê không chỉ thuộc về lịch sử quá khứ, nhưng vẫn gần gũi với các tín hữu hôm nay. Ngài nói: “Thánh Giacôbê đã ở với chúng tôi, cùng bước đi trên từng chặng đường”.
Nhân lễ Đức Mẹ Pilar, được cử hành ngày 12/10 hằng năm, Đức Tổng Giám mục nhắc lại truyền thống đạo đức tại Zaragoza, Tây Ban Nha. Theo truyền thống này, Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra với Thánh Giacôbê Tông đồ khi ngài đang nản lòng vì chưa nhìn thấy hoa trái của công cuộc loan báo Tin Mừng.
Ngài chia sẻ: “Đức Mẹ Pilar chỉ mong muốn một điều nơi chúng ta: Mẹ muốn chúng ta nhận biết Con của Mẹ và đạt tới ơn cứu độ nhờ Người, trong Người và cùng với Người, là Đức Giêsu Kitô, qua cuộc đời, cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người”.
Từ kinh nghiệm hành hương, Đức Tổng Giám mục Ronald Hicks nhấn mạnh rằng sự đồng hành của Chúa Giêsu không chỉ giới hạn trong những ngày đi bộ trên đường Santiago de Compostela, nhưng còn kéo dài suốt hành trình đức tin của mỗi Kitô hữu. Ngài nói: “Hành trình của chúng ta là hành trình cùng với Chúa Giêsu tiến về trời, hướng tới sự sống đời đời”.
Vì thế, theo ngài, đến đích của một cuộc hành hương không có nghĩa là hành trình đức tin đã kết thúc. Ngài khẳng định: “Hành trình của chúng ta vẫn tiếp tục hướng tới sự sống đời đời”.
Hơn 500.000 khách hành hương trong năm 2026
Theo bài viết, trong những năm gần đây, số người hành hương đến Santiago de Compostela đã vượt mốc 500.000 người mỗi năm. Theo thông lệ được đề cập, người hành hương thứ 500.000 sẽ được Đức Tổng Giám mục Santiago de Compostela tiếp đón.
Năm 2026, người đạt cột mốc này là bà Guadalupe Idalia Goicoechea Salinas, đến từ Mexico, cùng hành hương với chồng là ông Enrique và con trai Luis. Năm 2025, người hành hương thứ 500.000 là ông Jaime Forero, đến từ Colombia.
Santiago de Compostela là một trong những trung tâm hành hương nổi tiếng của Giáo hội Công giáo, gắn liền với lòng tôn kính Thánh Giacôbê Tông đồ. Cùng với Giêrusalem, Rôma, Santo Toribio de Liébana và Caravaca de la Cruz, nơi đây thuộc nhóm năm địa điểm được bài viết nêu là có đặc ân cử hành Năm Thánh theo chu kỳ riêng.
Năm 2027 sẽ là Năm Thánh Santiago, còn gọi là Năm Thánh Giacôbê, với chủ đề: “Khi thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng” (Mt 2,10). Câu Tin Mừng này diễn tả niềm vui của các nhà chiêm tinh khi nhận ra dấu chỉ dẫn đường đến với Hài Nhi Giêsu.
https://www.aciprensa.com/noticias/129199/hicks-arzobispo-peregrino-santiago-jesus