Bờ biển ấy, năm xưa Chúa đến
Cho nơi này quyến luyến yêu thương
Dân chúng từ khắp tứ phương
Tập trung quy tụ tìm đường về đây
*
Người đông đúc tràn đầy đi tới
Chúa xuống thuyền cùng với người thân
Giảng dạy thân thiết ân cần
Dụ ngôn “Gieo giống” góp phần dạy răn
*
Người nông dân quanh năm suốt tháng
Cho mồ hôi lai láng ngập tràn
Hạt giống gieo vãi tràn lan
Vệ đường, đá sỏi, bụi gai, đất màu
*
Hạt “vệ đường”, bị mau cướp mất
Hạt “đá sỏi” chỉ nhất thời thôi
“Bụi gai” bót nghẹt cuộc đời
“Đất màu” tươi tốt tức thời mọc lên
*
Vào “Đất tốt” chắc bền kết quả
Trĩu nặng bông ước thỏa niềm vui
Có hạt thì được “ba mươi”
Có hạt “sáu chục” mỉm cười hỷ hoan
*
Hạt “một trăm” hoàn toàn toại nguyện
Cho niềm vui hiện diện muôn nơi
Bội thu sung mãn tuyệt vời
Cho người no ấm, cho đời hoan ca
*
Lời Chúa dạy, chúng ta ghi nhớ
Đem thực hành, xin chớ hề quên
Cuộc sống luôn mãi bình yên
An lành hạnh phúc lại thêm rạng ngời
HOÀI THANH
CHIA SẺ / SHARES: