Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta 20.12.2018:  Biến cố Truyền Tin cách mạng hoá lịch sử

2018.12.20 Messa Santa Marta

https://youtu.be/5gNWkOalFQM

 

Đúng là rất khó để trình bày Đoạn Tin Mừng thánh Luca (Lc 1,26-38) này. Đức Chúa của sự ngạc nhiên đã thay đổi thân phận của loài người.

Đoạn Tin Mừng trình thuật về thời điểm mang tính quyết định của lịch sử, biến cố mang tính cách mạng hơn cả. Đó là một cảnh huống gây chấn động. Tất cả đều thay đổi, lịch sử bị đảo lộn. Và trong ngày lễ Giáng Sinh hoặc trong ngày lễ Truyền Tin này, khi tuyên xưng niềm tin vào mầu nhiệm này, chúng ta quỳ gối. Đó chính là thời điểm thay đổi tất cả, một cách triệt để, từ gốc rễ. Theo tính chất Phụng vụ mà nói, hôm nay là một ngày gốc cội. Điệp ca hôm nay nêu bật ý nghĩa của nguồn cội Jesse, “từ đây một mầm non sẽ được sinh ra”. Đức Chúa đã tự hạ, đi vào trong lịch sử và thực hiện điều đó với phong cách xưa nay của Ngài: một sự ngạc nhiên. Thiên Chúa của sự ngạc nhiên tiếp tục (và sẽ còn) làm chúng ta ngạc nhiên thêm lần nữa.

“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Và rồi Đức Maria thưa: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin hãy làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Và sứ thần từ biệt ra đi.

Trần Đỉnh, SJ – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *