Tại buổi tiếp kiến chung ở Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp tục loạt bài giáo lý về Hiến chế tín lý “Ánh sáng muôn dân” của Công đồng Vaticanô II, suy tư về cộng đoàn Hội Thánh như “dân tư tế và ngôn sứ”: một hồng ân cần tri ân nhưng cũng là trách nhiệm. Mỗi người đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội đều là “chủ thể tích cực của công cuộc loan báo Tin Mừng” nhờ các đặc sủng Chúa ban.
Edoardo Giribaldi – Vatican
![]()
“Vì thế, Hội Thánh, như sự hiệp thông của các tín hữu – dĩ nhiên bao gồm cả các mục tử – không thể sai lầm trong đức tin.”
Đó là một xác tín nền tảng về sự hiệp nhất, từ đó phát sinh lòng biết ơn nhưng đồng thời cũng là ý thức trách nhiệm: mỗi người đã chịu Phép Rửa không phải là người thụ động, nhưng là “chủ thể tích cực của việc loan báo Tin Mừng”, được mời gọi làm chứng “cách nhất quán về Đức Kitô” nhờ “ơn ngôn sứ mà Chúa ban cho toàn thể Hội Thánh”. Đây là trọng tâm bài giáo lý Đức Thánh Cha Lêô XIV trình bày sáng thứ Tư, ngày 18 tháng 3, trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô với sự hiện diện của khoảng 25.000 tín hữu. Suy tư này nằm trong mạch các văn kiện của Công đồng Vaticanô II, đặc biệt là Hiến chế tín lý Ánh sáng muôn dân, và triển khai quanh chủ đề Hội Thánh như “dân tư tế và ngôn sứ”.
Sứ mạng chung của hàng giáo sĩ và giáo dân
“Dân Mêsia được Đức Kitô cho tham dự vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế, nhờ đó thực hiện sứ mạng cứu độ của Người”, Đức Thánh Cha khẳng định, khi nhắc lại giáo huấn của các Nghị phụ Công đồng: Đức Giêsu “đã thiết lập một vương quốc tư tế qua Giao ước mới và vĩnh cửu, làm cho các môn đệ trở thành một hàng tư tế vương giả”.
Sự tham dự chung này được ban qua Bí tích Rửa Tội – “giúp chúng ta có khả năng thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật, và công khai tuyên xưng đức tin đã lãnh nhận từ Thiên Chúa qua Hội Thánh” – và Bí tích Thêm Sức, nhờ đó các tín hữu “được gắn bó mật thiết hơn với Hội Thánh, được tăng cường sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần, và vì thế có bổn phận nghiêm túc hơn trong việc loan báo và bảo vệ đức tin bằng lời nói và việc làm, như những chứng nhân đích thực của Đức Kitô”.
Chính sự thánh hiến này là nền tảng của sứ mạng chung liên kết các thừa tác viên có chức thánh và các tín hữu giáo dân.
Bí tích Rửa Tội – hồng ân đáng tự hào
Để làm rõ hơn, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô: khi nhìn vào Dân Thiên Chúa, cần nhớ rằng mỗi người bước vào Hội Thánh như một giáo dân. “Bí tích đầu tiên, ấn tín vĩnh viễn căn tính của chúng ta và là điều chúng ta phải luôn tự hào, chính là Bí tích Rửa Tội.” Nhờ bí tích này và việc xức dầu của Chúa Thánh Thần, các tín hữu “được thánh hiến để trở nên đền thờ thiêng liêng và hàng tư tế thánh, nhờ đó tất cả chúng ta hợp thành Dân thánh trung thành của Thiên Chúa”.
Thánh Thể, cầu nguyện, khổ chế và bác ái
Việc thi hành chức tư tế vương giả này được thể hiện qua nhiều hình thức, tất cả đều hướng đến “sự thánh hóa của chúng ta”: trước hết là tham dự Thánh Thể, rồi đến cầu nguyện, khổ chế và thực hành bác ái. Như Ánh sáng muôn dân dạy: “Tính chất thánh thiêng và cơ cấu hữu cơ của cộng đoàn tư tế được thực hiện nhờ các bí tích và các nhân đức”.
“Cảm thức đức tin” của toàn thể Dân Chúa
Các Nghị phụ Công đồng cũng nói đến việc Dân Thiên Chúa tham dự vào “sứ vụ ngôn sứ của Đức Kitô” qua cảm thức đức tin và sự đồng thuận của các tín hữu. Đây là “khả năng của toàn thể Hội Thánh, nhờ đó trong đức tin, Hội Thánh nhận ra mạc khải đã được truyền lại, phân định điều chân thật và sai lạc trong các vấn đề đức tin, đồng thời đào sâu và áp dụng mạc khải ấy cách trọn vẹn hơn trong đời sống”.
Cảm thức đức tin này không thuộc về từng cá nhân cách riêng lẻ, nhưng thuộc về họ như những chi thể của toàn thể Dân Thiên Chúa.
Sự đồng thuận của các tín hữu và tính bất khả ngộ
Hiến chế Ánh sáng muôn dân liên kết điều này với tính bất khả ngộ của Hội Thánh, khi khẳng định: “Toàn thể các tín hữu, những người đã được xức dầu bởi Đấng Thánh, không thể sai lầm trong đức tin; và họ biểu lộ đặc tính này qua cảm thức siêu nhiên của đức tin của toàn dân, khi từ các Giám mục cho đến những tín hữu giáo dân thấp hèn nhất đều bày tỏ sự đồng thuận phổ quát trong các vấn đề đức tin và luân lý”.
Vì thế, Hội Thánh – như sự hiệp thông của các tín hữu cùng với các mục tử – không thể sai lầm trong đức tin. Nền tảng của đặc tính này chính là sự xức dầu của Chúa Thánh Thần, được biểu lộ qua cảm thức đức tin siêu nhiên của toàn thể Dân Thiên Chúa.
Những ân sủng riêng được ban cho mỗi tín hữu
Từ sự hiệp thông ấy phát sinh sự tham gia tích cực của mỗi người đã chịu Phép Rửa vào công cuộc loan báo Tin Mừng, được mời gọi làm chứng cho Đức Kitô cách trung tín với ơn ngôn sứ mà Chúa đã ban cho Hội Thánh.
Chúa Thánh Thần, Đấng đến từ Đức Kitô Phục Sinh, phân phát giữa các tín hữu thuộc mọi bậc sống những ân sủng riêng, giúp họ trở nên xứng hợp và sẵn sàng đảm nhận nhiều nhiệm vụ và tác vụ khác nhau, nhằm canh tân và phát triển Hội Thánh.
Sức sống đặc sủng của đời sống thánh hiến
Kết thúc bài giáo lý, Đức Thánh Cha nêu bật đời sống thánh hiến như một biểu hiện “đặc biệt của sức sống đặc sủng”, cùng với các hình thức hiệp hội trong Hội Thánh, là “dấu chỉ sáng ngời về sự phong phú và sinh hoa kết quả thiêng liêng cho việc xây dựng Dân Thiên Chúa”.
Ngài mời gọi: hãy khơi dậy trong mỗi người ý thức và lòng biết ơn vì đã lãnh nhận hồng ân được thuộc về Dân Thiên Chúa, đồng thời sống trọn trách nhiệm mà hồng ân ấy đòi hỏi.
Các bạn học cũ của Đức Thánh Cha Lêô XIV hội ngộ tại Rôma
![]()
Tại buổi tiếp kiến chung, nhiều nhóm tín hữu từ khắp nơi đã gặp gỡ Đức Thánh Cha với những kỷ niệm và món quà đầy ý nghĩa.
Mười người bạn học cũ của Đức Thánh Cha từ Hoa Kỳ đã đến Quảng trường Thánh Phêrô để gặp lại “người bạn năm xưa”, nay là Đấng kế vị Thánh Phêrô. Họ xúc động ôn lại thời học sinh, nhắc đến bầu khí gia đình tại ngôi trường cũ và vai trò tích cực của thân mẫu ngài, rồi cùng chụp hình kỷ niệm với Đức Thánh Cha.
Cũng trong dịp này, một nhóm học sinh khuyết tật từ miền Bắc nước Ý đã trao tặng ngài máng cỏ Năm Thánh do chính các em thực hiện, như dấu chỉ của hy vọng, sự hiệp nhất và sáng tạo. Nhiều bạn trẻ, trong đó có các học viên Hải quân Ý, chia sẻ niềm vui khi được gặp gỡ và nhận lời khích lệ từ Đức Thánh Cha giữa những thử thách riêng.
Hiện diện tại quảng trường còn có các thiện nguyện viên Dòng Malta nhân kỷ niệm 55 năm thành lập, các tổ chức mục vụ, cùng ban tổ chức Marathon Roma trao tặng áo và huy chương kỷ niệm. Một gia đình doanh nghiệp từ Sicilia cũng dâng bánh Phục Sinh như biểu tượng của hòa bình.
![]()
Ngoài ra, các giám đốc đài phát thanh Ba Lan đã gặp Đức Thánh Cha nhân dịp ký kết hợp tác với truyền thông Vatican, góp phần củng cố việc loan báo Tin Mừng qua các phương tiện truyền thông.
Buổi tiếp kiến chung trở thành hình ảnh sinh động của một Hội Thánh hiệp thông, phong phú và lan tỏa niềm hy vọng.