Sống ngay chính thật thà (04.08.2020 – Thứ BaTuần XVIII Thường Niên)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Tin Mừng: Mt 15,1-2.10-14

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

1 Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng : 2 “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa ?”

10 Sau đó, Đức Giê-su gọi đám đông lại mà bảo : “Hãy nghe và hiểu cho rõ : 11 Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.”

12 Bấy giờ các môn đệ đến gần Đức Giê-su mà thưa rằng : “Thầy có biết không ? Những người Pha-ri-sêu đã vấp phạm khi nghe Thầy nói lời ấy.” 13 Đức Giê-su đáp : “Cây nào mà Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời, đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi. 14 Cứ để mặc họ. Họ là những người mù dắt người mù. Mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố.”

Sống ngay chính thật thà (04.08.2020 – Thứ BaTuần XVIII Thường Niên)

“Cây nào Cha Ta không trồng thì sẽ bị nhổ đi”. (Mt 15,13)

Những người luật sĩ và biệt phái chấp nhất các môn đệ Chúa Giê-su về việc không giữ tập tục tiền nhân là rửa tay trước khi dùng bữa. Theo họ, phải rửa tay mới được chứng thực là người sạch sẽ. Nhân chuyện này, Chúa Giê-su nói đến cái sạch của tâm hồn đáng quý hơn là cái sạch của thân xác. Bởi, nếu là cái dơ bẩn của thân xác, thì cũng từ bên trong con người xuất ra, chứ không phải từ bên ngoài vào.

Người phàm có thể thấy cái dơ bẩn nhớp nhúa bên ngoài, chứ khó mà thấy được cái nhơ bẩn bên trong. Cũng thế, cái vỏ đạo đức, sạch sẽ bên ngoài che đậy những điều bỉ ổi ở bên trong có thể qua mắt được thiên hạ, chứ không thể qua mắt được Thiên Chúa. Thiên Chúa thấu suốt điều bí ẩn trong lòng chúng ta. Chỉ có Thiên Chúa mới chứng thực được tâm hồn thanh khiết. Vì thế, hãy giữ sao cho tâm hồn tinh tuyền, sạch sẽ.

Hãy loại trừ những ý nghĩ nhơ nhớp, bẩn thỉu, bất chính, bất hòa, ghét ghen, ganh tỵ ra khỏi tâm hồn. Thiên Chúa tốt lành thánh thiện, Người trồng cây ngay chính, thật thà. Ma quỷ lại trồng cây gian tà bất chính. Thiên Chúa trồng cây khiêm nhượng, hiền lành. Ma quỷ lại trồng cây kiêu căng, ghét ghen, thù hiềm ganh tỵ. Thiên Chúa trồng cây xinh tốt, tinh tuyền có sự sống vĩnh cửu. Ma quỷ lại trồng cây xấu xa, nhơ nhớp chết chóc, diệt vong. Chúa Giê-su cả quyết: “Tất cả cây nào Cha Ta trên trời đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi”. Ai không sống ngay chính thật thà, hiền lành khiêm nhượng, tinh tuyền thanh khiết, sẽ không được vào Nước Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp con loại trừ sự gian tà trong lòng con, loại trừ cách sống giả hình, đánh bóng đạo đức bên ngoài, để con được vui sống bình an trước mặt Chúa. Amen.

BCT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *