Trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng tại Quảng trường Thánh Phêrô (10/05/2026), Đức Thánh Cha Lêô XIV suy niệm về giá trị của những tương quan chân thật. Ngài nhấn mạnh rằng tình yêu đích thực không dựa trên sự đổi chác, đe dọa hay nghi ngờ, nhưng là sự trao ban vô vị lợi, không tìm cách chiếm hữu. Dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại chính là Đấng Bảo Trợ – hồng ân được ban để nâng đỡ con người giữa đau khổ và thử thách, trong một thế giới vẫn còn khước từ tình yêu qua việc áp bức người nghèo, loại trừ kẻ yếu thế và sát hại người vô tội.
Edoardo Giribaldi – Vatican
![]()
“Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” Từ lời của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các tín hữu khám phá khuôn mặt đích thực của tình yêu Thiên Chúa: một tình yêu giải thoát con người khỏi những tương quan đầy nghi kỵ, toan tính và mặc cả. Đó là tình yêu trao hiến hoàn toàn, không đòi hỏi đáp trả, đồng thời hứa ban cho con người một Đấng nâng đỡ giữa những thử thách của cuộc sống, chính là Đấng Bảo Trợ mà “thế gian không thể đón nhận”, bởi thế gian vẫn cố chấp trong sự dữ.
Trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng sáng ngày 10 tháng 5 tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chia sẻ những suy niệm ấy với khoảng 25.000 tín hữu hiện diện.
Được giải thoát khỏi những ngộ nhận về tình yêu Thiên Chúa
Bài giáo lý của Đức Thánh Cha dựa trên đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan, nơi Chúa Giêsu biến bánh và rượu thành dấu chỉ sống động của tình yêu Người dành cho nhân loại. Theo Đức Thánh Cha, khi Chúa nói việc giữ các điều răn là hệ quả của tình yêu, Người muốn giải thoát con người khỏi một lối hiểu sai lầm về tương quan với Thiên Chúa.
“Chúng ta thường nghĩ rằng mình được Thiên Chúa yêu thương vì đã giữ các điều răn, như thể sự công chính của chúng ta là điều kiện để được yêu thương. Nhưng thực ra điều ngược lại mới đúng: chính tình yêu của Thiên Chúa là nguồn mạch làm cho chúng ta nên công chính.”
Tình yêu làm nảy sinh tình yêu
Theo Đức Thánh Cha, sống các điều răn không phải là gánh nặng hay sự ép buộc, nhưng là lời đáp trả trước tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho con người nơi Đức Kitô. Vì thế, tương quan giữa Thiên Chúa với con người không bao giờ là một cuộc trao đổi hay mặc cả.
“Chính vì thế mà Chúa truyền cho chúng ta yêu thương nhau như Người đã yêu thương chúng ta: tình yêu của Chúa Giêsu khơi dậy nơi chúng ta khả năng yêu thương.”
Đó là những tương quan có khả năng làm phát sinh những tương quan mới. Nơi Đức Kitô, tình yêu đạt tới sự viên mãn: trung thành, tinh tuyền và vô điều kiện; không còn những chữ “nhưng” hay “có lẽ”; trao ban mà không giữ cho riêng mình, làm cho sự sống được lớn lên mà không chờ đợi điều gì đáp trả.
“Bởi Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước, nên chúng ta mới có thể yêu thương. Và khi thật sự yêu mến Thiên Chúa, chúng ta cũng sẽ thật sự yêu thương nhau.”
Con đường sống chữa lành những tình yêu giả tạo
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng những điều ấy không phải lý thuyết trừu tượng, nhưng gắn chặt với chính đời sống thường ngày của con người.
“Chỉ ai đã nhận lãnh sự sống mới có thể sống, và chỉ ai đã được yêu thương mới có thể yêu thương.”
Vì thế, các điều răn của Chúa không nhằm áp đặt con người, nhưng là con đường giúp chữa lành những tình yêu méo mó và ích kỷ.
“Các điều răn của Chúa là con đường sống chữa lành chúng ta khỏi những tình yêu giả tạo; đó là một lối sống thiêng liêng dẫn đưa con người tới ơn cứu độ.”
Đấng Bảo Trợ không để con người cô độc
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lời hứa Chúa Giêsu ban Đấng Bảo Trợ như dấu chỉ cụ thể cho thấy Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người.
Đấng Bảo Trợ là “Đấng Bầu Chữa” và là “Thần Khí sự thật”, nhưng thế gian không thể đón nhận Người vì vẫn khép kín trong sự dữ. Một thế giới còn áp bức người nghèo, loại trừ người yếu thế và tước đoạt mạng sống của người vô tội thì vẫn đang khước từ tình yêu Thiên Chúa.
Đáp lại tình yêu phổ quát của Đức Kitô có nghĩa là để Chúa Thánh Thần trở thành sức mạnh nâng đỡ con người trong mọi hoàn cảnh.
“Khi ấy, ở bất cứ nơi đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có thể làm chứng rằng Thiên Chúa là Tình Yêu. Đó không phải là một ý niệm do con người nghĩ ra, nhưng là chính thực tại sự sống thần linh, nhờ đó muôn loài được tạo dựng và được cứu chuộc khỏi sự chết.”
Được quy tụ thành một dân tộc trong Hội Thánh
Qua tình yêu chân thật và vĩnh cửu của mình, Chúa Giêsu cho con người được tham dự vào căn tính của Người như Người Con được Chúa Cha yêu dấu. Chính điều ấy vạch trần tiếng nói của “Tên Tố Cáo”, kẻ luôn tìm cách chia rẽ con người với Thiên Chúa và với nhau.
Trong khi Chúa Thánh Thần là sức mạnh của sự thật, thì ma quỷ là cha của sự gian dối. Một bên quy tụ và hiệp nhất, bên kia gieo chia rẽ và hận thù.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng công trình cứu độ của Chúa Giêsu hoàn toàn đi ngược lại logic của sự dữ: Người giải thoát con người khỏi tội lỗi và quy tụ họ thành một dân gồm những anh chị em biết yêu thương nhau trong Hội Thánh.