Ngày Trại Giới Trẻ Đa Minh HĐGP. Sài Gòn, Mừng Kính Thánh Tôma Đệ (07-08/12/2019)

CẢM NGHIỆM SAU MỘT CHUYẾN ĐI:  NGÀY TRẠI GIỚI TRẺ ĐA MINH MỪNG KÍNH THÁNH TÔ MA ĐỆ – BỔN MẠNG HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐA MINH GIÁO PHẬN SÀI GÒN

Ngày 7 và 8/12/2019 tại Paradise, Vũng Tàu

Trong niềm vui chuẩn bị mừng lễ kính Thánh Tôma Đệ – Bổn Mạng Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Giáo Phận Sài Gòn, ngày 7&8/12/2019 Cha Phụ Tá Đặc Trách Giới Trẻ và Ban Điều Hành Giới Trẻ Giáo phận đã tổ chức 2 ngày dã ngoại kết hợp giao lưu học tập cho giới trẻ tại Paradise, Vũng Tàu. Đây cũng là Thánh Lễ Luân Phiên cuối cùng của năm 2019 – một trong những hoạt động thường xuyên diễn ra hàng quý của giới trẻ Đa Minh Gp Sài Gòn. Với chủ đề “Đức Tin và Cuộc Sống”, Ban tổ chức mong muốn các bạn trẻ có cơ hội nhìn lại đức tin trong đời sống hàng ngày của mình, chiêm niệm qua những biến cố thử thách của cuộc sống, vững tin theo Chúa đến cùng và đóng góp vào sự phát triển của Giáo Hội cũng như thăng tiến trong đời sống Huynh Đoàn theo ơn gọi của Cha Thánh Tổ phụ Đa Minh.

Với những ưu tư đó, Ban Tổ Chức đã phải dày công chuẩn bị từ trước rất lâu để đem đến cho các bạn trẻ những giây phút tuyệt vời nhất. Hai ngày trại đã diễn ra thành công với rất nhiều hoạt động đội nhóm, khi thì sôi động hào hứng, lúc nhẹ nhàng suy tư đọng lại nhiều ý nghĩa. Đây là một bức tranh đa dạng và nhiều màu sắc mà tôi có thể cảm nhận được qua góc nhìn của một trại sinh tham dự. Đó là:

Gặp gỡ, kết chặt tình Hiệp Thông Huynh Đệ

Lần gặp gỡ này có nhiều sự đặc biệt hơn vì chúng tôi phải tạm gác lại những bộn bề của cuộc sống, xa thành phố náo nhiệt hai ngày để về đây, hòa mình với thiên nhiên, với cát vàng biển xanh nắng ấm. Và quan trọng hơn hết là chúng tôi được sống trọn vẹn từng giây phút bên nhau, được chơi cùng nhau, ăn cùng nhau, chia sẻ tâm tư cùng nhau mà bình thường, mấy khi mọi người có thể ngồi bên nhau được lâu như thế? Chắc có lẽ vì thế mà chúng tôi háo hức hơn thường lệ. Từ sáng sớm ngày khai mạc, hơn 100 bạn trẻ thuộc 7 Liên Huynh đã có mặt tại đất trại trong màu áo trắng Đa Minh để làm thủ tục nhập trại.

Trước giờ khai mạc, những bài ca sinh hoạt được cất lên, hàng trăm cánh tay giơ cao trong bài ca chủ đề “Đức Tin và Hành Động” như khát khao tuổi trẻ được vươn lên trong bầu trời hy vọng. Lời khai mạc và dặn dò của Cha Gioan Baotixia giúp mọi người xóa tan đi những e dè ban đầu, hăng hái tham gia chương trình và mạnh dạn giúp đỡ nhau dù còn đôi chút xa lạ. Tất cả đều là anh chị em trong một nhóm có rất nhiều người khác nhau không phân biệt tuổi tác, giới tính đến từ các liên huynh, huynh đoàn khác nhau. Có chín nhóm như thế cùng đồng hành với xuyên suốt hai ngày trại. Chắc chắn khi trở về, tôi sẽ còn rất nhớ những chị “lớn” mà tinh thần trẻ thì rất là dạt dào, các chị không bỏ sót một trò chơi nào mà lại luôn lạc quan tươi cười động viên những em nhỏ hơn. Dù không nói ra, nhưng tụi tôi đứa nào cũng nhìn nhau như thể “chị ấy còn làm được thì đám trẻ tụi mình sợ gì chứ ?!”. Tôi cũng sẽ rất nhớ cô bé nhỏ nhất đội nhưng cũng lém lỉnh nhất, là cây hài đem lại tiếng cười sảng khoái cho cả nhóm. Tôi nhớ bạn đội trưởng rất gan dạ và năng lượng dồi dào của bạn cùng những bạn nam khác khiến cho những trò chơi tưởng chừng như khó khăn lại trở nên dễ dàng hơn rất nhiều… Và còn rất nhiều, rất nhiều những anh chị em khác mà tôi đã được gặp, được chuyện trò. Mỗi người là một món quà của Thiên Chúa mà hôm nay, huynh đoàn là cơ hội để món quà ấy được trao ban, lan tỏa tình hiệp thông huynh đệ đến cho nhau.

“Vận Động Trường”: từ Rừng Dương đến Bãi Biển Thiên Đường (Paradise)

            Đây là những trò chơi vận động diễn ra trong ngày đầu tiên của chương trình giúp cho các bạn trẻ “giải phóng năng lượng” và gắn kết tinh thần đồng đội nhờ những phần chơi tiếp sức, sáng tạo hoặc trí tuệ. Trên khu đất trại rộng lớn với sức chứa tối đa 5000 người, khu cắm trại Rừng Dương Paradise được bao phủ bởi những hàng dương xanh mướt tạo điều kiện thuận lợi tổ chức các hoạt động ngoài trời như vậy.

Buổi sáng, sau khi được chia thành 9 đội và dưới sự dẫn dắt của người tổ chức, chúng tôi nhanh chóng tham gia vào “vận động trường” gồm các trò chơi luân phiên là Mạng Nhện, Viết Chữ và Ma Trận số. Mỗi trò chơi là một thách thức khác nhau buộc người chơi phải khéo léo áp dụng các kỹ năng của mình cũng như sự phối hợp đồng đội nhịp nhàng. Nếu như Mạng Nhện là nơi đòi hỏi tinh thần gắn kết cao độ và sự làm việc ăn ý của các thành viên để đưa từng người qua các ô nhện cao thấp khác nhau, thì ở Ma Trận số sự dẻo dai và khiêm nhường từ tốn là yếu tố quyết định để giúp cả đội vượt qua các con số lắt léo và về đích thành công. Trong khi đó, trò chơi Viết chữ lại yêu cầu sự bình tĩnh khéo léo và khả năng điều phối tài tình của người đội trưởng để viết được một câu kinh thánh có ý nghĩa mà các thành viên lại không được phép chạm vào bút. Kết thúc ba trò chơi cũng là lúc mặt trời lên cao qua khỏi rừng dương, mọi người đã thấm mệt và nghỉ ngơi ăn trưa. Ban tổ chức cũng chu đáo chuẩn bị cơm trưa cho cả đoàn. Mọi người quây quần bên nhau dùng bữa, trò chuyện rôm rả cùng nhau ôn lại những trải nghiệm vừa xong.

Được nghỉ ngơi lấy lại sức, buổi chiều chín đội lại bước vào những thử thách mới ở một nơi hoàn toàn mới tại bãi biển “thiên đường”. Thời tiết tháng 12 se se lạnh cũng không làm vơi đi sức nóng của các trò chơi đòi hỏi phải dùng nhiều sức hơn trên cát. Liên hoàn trận lại được bày bố với các trò chơi là: Máy Lọc nước, Tìm Ngọc Trai, và Bước Chân thần tốc. Ở các trò chơi này, sự tiếp sức là điều quan trọng vì các đội buộc phải di chuyển rất nhiều từ bãi cát ra biển và ngược lại dưới ánh nắng mặt trời. Vậy mà chúng tôi không hề cảm thấy đuối sức tí nào. Những bước chân thoăn thoắt mang gàu ra múc nước biển, những cái đầu điêu luyện thuần thục, những đôi tay và bàn chân khéo léo để đảm bảo lượng nước được đong đầy nhanh nhất, tìm được ngọc trai sớm nhất và đưa được đồng đội mình về đích an toàn nhất. Kết thúc trò chơi, ai nấy cũng lấm lem cát biển và nước, mọi người hào hứng hòa mình vào làn nước biển mát lạnh để thư giãn. Tiếng cười rộn rã vang vang cả bãi tắm cho đến khi mặt trời hạ dần buông xuống hoàng hôn một màu đỏ rực, chúng tôi mới trở về đất trại tắm rửa nghỉ ngơi và ăn tối, chuẩn bị cho các hoạt động thú vị khác sắp diễn ra trong đêm…

 

Lửa trại yêu thương và Phút Hồi Tâm lắng đọng

Với những hoạt động dã ngoại như vầy, lửa trại đêm là một điểm nhấn giúp cho tinh thần người trẻ được thăng hoa trong cung bậc cảm xúc của mình. Lửa trại đêm nay cũng thế. Khi màn đêm buông xuống và không khí se lạnh phủ vây, ngọn lửa hồng bừng sáng là trung tâm của mọi sự gắn kết. Sau màn gọi lửa và chào lửa sôi động, không khí đã nóng dần lên xua tan đi mọi ngăn cách. Bên ngọn lửa bập bùng cháy, chúng tôi khoác vai nhau hát ca nhảy múa tưng bừng. Những nhân tố tài năng của giới trẻ lại có dịp để thể hiện khả năng của mình qua những phần sinh hoạt vui nhộn và hấp dẫn.

Khi lửa tàn dần và phần sinh hoạt đã vãn, mọi người quây quần bên nhau trong phút hồi tâm lắng đọng. Phần hoạt cảnh xuất sắc của Liên Huynh Thánh Cảnh về tấm gương tử đạo của Thánh Andre Phú Yên trên nền nhạc “Đây bài ca ngàn trùng” đã đánh động tâm hồn của từng người trẻ cùng suy ngẫm lại ơn gọi đức tin của mình. Trước những cám dỗ của xã hội hiện đại và sự tha hóa trong lối sống cá nhân tự do ích kỷ, người trẻ chúng ta đã làm được gì cho bản thân để sống có ích hơn? Để làm một người con hiếu thảo trong gia đình và phục vụ cho xã hội ngày một tốt hơn?… Những câu hỏi vang lên trong màn đêm thanh tịch và không gian tĩnh lặng hầu như tuyệt đối, chỉ còn tiếng nhạc du dương đều đều và lời huấn từ của Cha Đặc Trách để mỗi người trẻ tự vấn lương tâm của mình mà tạ lỗi với Chúa…

Bữa Ăn Huynh Đệ (Agape)

Một ngày dài tưởng chừng như đã kết thúc sau phút hồi tâm lắng đọng, không khí lại bừng tỉnh vì đã hứa hẹn một bữa ăn huynh đệ ấm cúng với phố nướng ẩm thực vô cùng hoành tráng. Các liên huynh chuẩn bị rất nhiều thức ăn hấp dẫn, mùi thịt nướng, hải sản nướng xèo xèo thơm lừng đã sẵn sàng đánh thức màn đêm. Người ta nói “Con đường dẫn đến trái tim là thông qua bao tử” quả không sai chút nào. Ai nấy cũng ngồi xích lại gần nhau, thưởng thức đồ ăn ngon và những câu chuyện vui bắt đầu không ngớt. Đây cũng là lúc sự giao lưu không còn bó hẹp trong từng đội hay liên huynh của mình mà là cơ hội cho bất cứ ai. Có những người tôi thoáng gặp vài lần trong những lần học tập của Giáo phận, nay tôi đã biết được anh chị em đến từ đâu và làm gì, cơ duyên nào đã mang họ đến với huynh đoàn? Lại có những người cứ ngỡ là khó làm quen, mà đêm nay họ lại gần gũi đến lạ. Chắc là vì tôi chẳng bao giờ mở lời trước chăng? Thế đấy, cuộc sống muôn màu thi vị chẳng kém gì phim ảnh vì chung quanh tôi đều là những gương mặt mến yêu, là món quà của Thiên Chúa mang đến nơi thế gian này…

Giao lưu Học tập, nâng cao Kiến thức

Sau một đêm ngủ vùi trong những căn lều xinh xắn, ngày mới đón chúng tôi bằng những thanh âm thú vị của những người yêu thích tập thể dục buổi sáng nào là “one, two, three, four, five, six, seven…” cứ thế xoay đều. Bình minh ló dạng chiếu những tia nắng rực rỡ làm cho tinh thần ai nấy cũng phấn chấn. Chúng tôi khởi động ngày mới bằng vũ điệu bài ca chủ đề trước khi bắt đầu các hoạt động trong ngày với trọng tâm giúp các bạn trẻ được nâng cao kiến thức và giao lưu học tập cùng nhau.

Sáng hôm nay, Cha Gioan Baotixita đã có một bài chia sẻ rất ý nghĩa về thái độ sống và tinh thần phục vụ của người trẻ trong thời đại mới. Đặt người trẻ trong mối tương quan trong gia đình, với xã hội, với những đội nhóm mình tham gia hay trong chính huynh đoàn của mình, Cha Gioan nêu lên mối ưu tư của Ngài là “liệu chúng ta có bao giờ tự hỏi mình đã làm gì để tạo nên sự thay đổi thay vì luôn đòi hỏi sự cống hiến của người khác?”. Chúng ta có bao giờ biết ơn công lao dưỡng dục sinh thành của Cha mẹ thay vì oán trách số phận không được sinh ra trong một gia đình giàu có? Chúng ta có tự hỏi mình đã đóng góp gì được cho huynh đoàn thay vì yêu cầu huynh đoàn phải cho tôi lợi ích này, quyền lợi nọ?… Lời huấn từ của Cha như một lời nhắc nhở mỗi người chúng ta cùng nhìn nhận lại thái độ sống của mình cho phù hợp với tinh thần của Tin Mừng.

Tiếp đến, các bạn trẻ bước vào phần thi kiến thức tổng hợp về Kinh Thánh, Giáo Lý Hôn Nhân Gia Đình, Phụng vụ và tinh thần Dòng dựa theo phiên bản “Đường Lên Đỉnh Olympia” với ba phần: Khởi Động, Tăng Tốc và Về Đích. Đây có lẽ là phần thi sôi động và thu hút nhất từ đầu chương trình tới giờ vì các thành viên có cơ hội được thảo luận, chia sẻ và đưa ra các đáp án đúng trong thời gian ngắn nhất theo yêu cầu của ban tổ chức. Các câu hỏi được soạn thảo kỹ lưỡng theo trình tự từ dễ đến khó, từ giáo lý căn bản đến lời trích Kinh Thánh hay những kiến thức bổ ích cho các bạn trẻ sắp bước vào đời sống hôn nhân. Ngoài ra, các bạn trẻ còn được cập nhật thông tin về các vị lãnh đạo cũng như hoạt động của Tỉnh Dòng và Huynh Đoàn trong thời gian qua. Nếu như phần Khởi động khá nhẹ nhàng, thì Tăng tốc là cơ hội để các đội nâng cao điểm số bằng lá cờ đặt cược cho lĩnh vực mà mình thấy tự tin. Trong phần về đích, những cá nhân xuất sắc đại diện cho toàn đội đứng lên giành quyền ưu tiên trả lời. Ban thi đua đã phải làm việc thật cật lực để ghi nhận điểm số chính xác cho từng đội. Thế nhưng, ai đúng ai sai cũng không còn quan trọng nữa rồi mà điều quan trọng hơn hết là tất cả mọi người đều được trau dồi học hỏi, cùng nhau thăng tiến trong kiến thức của mình.

Sống Đức Tin bằng Hành động

            Đỉnh cao của hai ngày trại chính là Thánh Lễ Misa do chính Cha Gioan Baotixita làm chủ tế. Trong màu áo trắng Đa Minh, các bạn trẻ nghiêm trang bước vào Thánh lễ Chúa Nhật với tâm tình cảm tạ và tri ân Thiên Chúa vì đã ban nhiều ơn lành và chúc phúc cho hai ngày trại được diễn ra hết sức tốt đẹp. Lời kêu gọi “Sống Đức Tin bằng hành động” được thánh hóa trong của lễ dâng lên Thiên Chúa, trở thành lời kêu gọi sống động lay chuyển tâm hồn mỗi người. Trong Thánh lễ, Cha Chủ tế cũng hiệp thông dâng lên lời cầu nguyện cho người anh chị trong huynh đoàn vừa mất con, cho lễ giỗ 1 năm người mẹ của thành viên đã hy sinh thời gian đến tham dự ngày trại, là lời tâm tình tưởng nhớ ngày mất của Thánh Tôma Nguyễn Văn Đệ mà sắp tới đây Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Giáo Phận Sài Gòn long trọng mừng Kính Thánh lễ Bổn Mạng. Cha cũng không quên dâng lời cầu nguyện cho Tỉnh Hội sắp diễn ra, xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho các Ngài để bầu chọn ra vị Giám Tỉnh mới dẫn dắt Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam trong thời gian tới.

Như được thánh hóa sau Thánh Lễ Misa, cây lộc “Đức Tin và Hành động” đã trổ hoa thơm ngát. Những người trẻ đã mạnh dạn đứng lên chia sẻ tâm tư suy nghĩ của mình và kêu gọi hành động thiết thực minh chứng cho đức tin ấy qua những phần thuyết trình vô cùng ấn tượng và sáng tạo. Với chủ đề báo tường “ Đường hướng phát triển giới trẻ”, đại diện mỗi Liên Huynh chỉ có hai phút để trình bày ý tưởng của mình. Mỗi nhóm đều có cách nhìn và sáng tạo rất riêng nhưng tựu trung lại đều nêu bật lên được các điểm chính:

  • Nguyên nhân dẫn đến sự tha hóa của giới trẻ ngày nay do suy đồi đạo đức xã hội, đề cao chủ nghĩa cá nhân và sự phát triển quá nhanh của xã hội dẫn đến sự lệ thuộc công nghệ và mạng xã hội, xa rời các hoạt động xã hội và cộng đồng.
  • Các bạn trẻ cần mạnh dạn nói không với cái xấu, lên tiếng bảo vệ công lý và những bất công xã hội, tu tâm dưỡng tính, tham gia các hoạt động ngoại khóa/ đội nhóm để trau dồi bản thân.
  • Gia đình là cái nôi quan trọng để nuôi dưỡng đức tin cho người trẻ. Gia đình cần duy trì giờ kinh mỗi ngày.
  • Cần nhiều sân chơi phù hợp với xu thế phát triển của xã hội (công nghệ thông tin…) để lôi cuốn thu hút giới trẻ
  • Gương các Thánh Tử Đạo và đời sống đức tin của Ngài là kim chỉ nam cho người trẻ Đa Minh dấn thân trên con đường phục vụ.

Phục Vụ là Cho Đi

Hành trình hai ngày trại đã đi đến hồi kết. Nhìn lại quãng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng vừa đủ để mỗi người đón nhận cho mình một ơn gọi riêng theo cách đặc biệt mà Thiên Chúa đã ban cho từng người tùy theo khả năng của mình. Với những khả năng ấy, chúng ta đón nhận nhưng không và cho đi để phục vụ thế gian mà gần gũi nhất chính là những anh chị em xung quanh mình. Qua lăng kính ấy, tôi thầm biết ơn những hy sinh thầm lặng của biết bao nhiêu người đã cống hiến cho giới trẻ chúng tôi để có được những khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau như vậy.

Đó là sự tận tâm lo lắng của Cha Gioan Baotixita Phụ Tá Đặc Trách luôn ưu tư về sự phát triển của giới trẻ. Qua bốn năm đồng hành gắn bó, có lẽ đây là lần cuối cùng chúng con được Cha dẫn dắt trước khi Ngài mãn nhiệm và chờ đợi sự phân công sắp tới. Cha có đùa rằng Cha hay nóng nảy đôi khi la mắng chúng con. Nhưng chúng con thật biết ơn vì giới trẻ là tâm huyết của Cha nên sự mong đợi phát triển giới trẻ là điều đương nhiên.

Ngoài ra, còn biết bao sự đóng góp cộng tác của quý thầy phụ tá, của Ban Điều Hành Giới trẻ Gp Sài Gòn, của Ban truyền thông Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam và đặc biệt hơn hết là sự quan tâm ưu ái của Cha Đặc Trách cũng như Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Giáo Phận Sài Gòn luôn tạo điều kiện để giới trẻ có sân chơi hoạt động và phát triển. Phục Vụ là Cho Đi, chính các Ngài đã cho đi để giới trẻ chúng tôi được nhận những phúc lộc vô cùng quý giá. Chúng tôi cũng dặn lòng phải tiếp tục cho đi bằng tinh thần phục vụ nhưng không mà lan truyền phúc lộc ấy đến với những nơi đang cần đến mình.

Kết thúc

Không thể kể hết ở đây những gì người trẻ chúng tôi đã chiêm niệm và chia sẻ , nhưng tôi chắc chắn một điều sau hai ngày trại này, mỗi người đã tự đúc kết cho mình những kinh nghiệm quý báu làm hành trang để dấn thân tiếp bước theo ơn gọi và linh đạo của Cha Thánh Đa Minh, như lời hát của bài ca chủ đề vẫn còn mãi vang vọng:

“Sống Đức Tin bằng hành động, biết dấn thân để phục vụ, nếu không là Đức Tin chết

Sống Đức Tin bằng hành động, đến với nhau trọn tình người, thắp lên tình Chúa yêu thương”.

 Hoàng Kim Dung

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *