Khiêm nhường phục vụ (14.11.2023 – Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Lời Chúa: Tt 2,1-8.11-14 (năm chẵn), Kn 2,23 – 3,9 (năm lẻ), Lc 17,7-10

Bài đọc 1 (Năm Lẻ) : Kn 2,23 – 3,9

Bài trích sách Khôn ngoan.

Thiên Chúa đã sáng tạo con người
cho họ được trường tồn bất diệt.
Họ được Người dựng nên làm hình ảnh của bản tính Người.
Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị
mà cái chết đã xâm nhập thế gian.
Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết.
Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa
và chẳng cực hình nào động tới được nữa.
Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi ;
khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc.
Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt,
nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình.
Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt,
nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử.
Sau khi chịu sửa dạy đôi chút,
họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao.
Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ
và thấy họ xứng đáng với Người.
Người đã tinh luyện họ
như người ta luyện vàng trong lò lửa,
và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu.
Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm,
họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy.
Họ sẽ xét xử muôn dân, và thống trị muôn nước.
Và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời.
Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật ;
những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương
và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc
và xót thương những ai Người tuyển chọn.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 17,7-10)

7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng : “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó : ‘Mau vào ăn cơm đi’, 8 chứ không bảo : ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau !’ ? 9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao ? 10 Đối với anh em cũng vậy : khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói : chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”

Khiêm nhường phục vụ (14.11.2023)

Trình thuật Tin Mừng hôm nay (Lc. 17,17-21) thánh Lu-ca cho ta biết: 

Đức Giê-su muốn các môn đệ của Người phải đề cao cảnh giác tránh xa sự kiêu căng, tự mãn của những người pha-ri-sêu và các luật sĩ. Bọn họ luôn xem những việc lành, phúc đức mà họ làm như ăn chay, cầu nguyện, hãm mình, bố thí… là những phận sự mà họ đương nhiên được Thiên Chúa thưởng công. Nhưng họ đã lầm, vì nếu như không có Chúa, họ sẽ không làm gì được cả (x. Ga. 15,5)

Qua hình ảnh của người đầy tớ trong Tin Mừng tự nhận mình là kẻ vô dụng, Đức Giê-su đã dạy cho các môn đệ hãy nhớ: 

Thiên Chúa ban ơn cho con người một cách nhưng không. Để đáp đềnh ân huệ của Thiên Chúa, con người chỉ có thể và dâng lên Thiên Chúa tâm tình của mình như một  của lễ tạ ơn và tin yêu, phó thác mà thôi. 

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết làm việc trong ý hướng ngay lành và nhất là trong tinh thần khiêm nhường phục vụ Chúa qua mọi người sống chung quanh chúng con. Amen.

CÁT BIỂN

Bài học phục vụ (08.11.2022)

Chúa Giê-su vốn dĩ là Thiên Chúa, mà Ngài đã tự nguyện trở nên phàm nhân sống như người trần thế; Ngài đã tự nguyện mặc lấy thân phận nô lệ thấp bé không thể thấp bé hơn được nữa trước để phục vụ nhân loại, để bằng lòng chịu chết để cứu chuộc nhân loại (x Pl.2, 6-8)

Hơn nữa, Chúa Giê-su cũng đã tự nguyện chọn sống cuộc đời tôi tớ để dạy nhân loại chúng con bài học phục vụ (x. Lc.22, 26-27);

Lạy Chúa,

Xin cho con hiểu được Lời Chúa hôm nay để con sống tinh thần tôi tớ phục vụ anh chị em mình theo gương Chúa;

Xin cho con ý thức được những bổn phận phải làm trong tương quan xã hội, và giáo hội một cách khiêm tốn mà không đòi hỏi quyền lợi, không đòi hỏi được trả công, không đòi hỏi được tôn trọng, hay ghi nhớ công ơn.

Xin giúp con ý thức con chỉ là đầy tớ để con làm việc bổn phận mà con phải làm theo ý Chúa chứ không theo ý con;

Xin cho con ý thức mình chỉ là đầy tớ vô dụng, để khi thất bại hay bị chê bai, con không nản chí. Hoặc khi thành công hay được khen ngợi, con không tự mãn;

Xin cho con luôn luôn ý thức mình là đầy tớ, để con vui trong thân phận mình và sẵn sàng làm những công việc nhỏ bé thấp hèn nhất.

Xin dâng lên Chúa những tội lội thấp hèn của con. Amen.

CÁT BIỂN

Chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi (10.11.2020)

Ngày 10.11: Lễ Nhớ Thánh Lê-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh

Để nói một điều gì khó nói, người ta hay dùng cách nói ví von.

Để thổ lộ một tâm tình sâu kín, người ta hay bộc bạch qua một câu chuyện.

Để diễn tả một chân lý nào đó, người ta hay dùng một dụ ngôn.

Dụ ngôn là cách thế Chúa Giêsu hay dùng trong lời rao giảng nhằm dạy chúng ta về chân lý của lẽ sống.

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng câu chuyện dụ ngôn về người đầy tớ để dạy chúng ta về thái độ khiêm tốn phải có trong bổn phận phục vụ.

Như người đầy tớ, sau khi đã đi cày hay đi chăn chiên về, sẽ tự thấy có bổn phận phải tiếp tục phục vụ bữa tối cho chủ, rồi sau cùng mới được ăn mà không hề kêu ca.

Chúng ta cũng vậy, khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm theo ý Chúa, thì hãy nói: “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10), chứ không được tự mãn, khoe khoang về những thành quả do công khó của mình mà đòi hỏi Chúa phải trả công như người làm thuê. Vì xét cho cùng, tất cả những gì chúng ta “có” và chúng ta “là” đều do Chúa ban: Sự sống, sức khỏe, tài năng, điều kiện hoàn cảnh…; cũng như những thành công trong công việc đều nhờ bởi ơn Chúa. Như lời Người phán: “Không có Thầy, anh em không làm được gì” (Ga 15,5).

Tạ ơn Chúa vì chúng ta thật danh dự được Chúa tin tưởng trao phó nhiệm vụ phụng thờ Chúa và phục vụ anh em.

Xin Chúa ban cho chúng ta thái độ khiêm tốn trước Chúa, trước anh em và  bản thân trong khi thi hành những bổn phận hằng ngày. Để khi thành công chúng ta không kêu căng tự mãn đòi hỏi công sức; cũng như khi thất bại chúng ta không buồn tủi, chán nản, bỏ cuộc trong trách niệm phục vụ.

Khiêm tốn phục vụ (12.11.2019)

Ngày 12.11: Lễ Nhớ Thánh Thánh Giô-sa-phát, giám mục, tử đạo

Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói tới người đầy tớ nào khi biết thân biết phận của mình, thì sẽ thấy rằng tất cả những gì mình làm cho chủ là đúng, là phải; bởi đó chính là công việc của mình. Họ sẽ cảm thấy không có gì là nhục nhã, cũng chẳng có chi là xấu hổ. Nhưng họ còn cảm thấy vui vẻ và được vinh dự là đàng khác. Như vậy chẳng có việc làm nào là tầm thường, là hèn hạ,  khi chúng ta biết sống đúng với nhân phẩm và nhân cách của mình.

Phục vụ bằng chính con tim

Cho đời tươi đẹp hướng tìm về nhau

Phục vụ luôn mãi dài lâu

Tấm lòng chân thật, nghĩa sâu tình nồng

*

Phục vụ chẳng biết tính công

Thực tâm tận tụy thuận đồng trước sau

Phục vụ nhanh nhẹn lẹ mau

“Được người, được việc”, không câu nệ gì

Trong cuộc sống đời thường, có những việc làm bác ái từ thiện, những hành động phục vụ mọi người. Đó chỉ là một phần trách nhiệm mà tình người, tình đồng loại đòi buộc chúng ta phải làm, đó cũng là bổn phận phải có đối với những người đang sống chung quanh. Nhưng quan trọng là chúng ta phải cảm nhận được tình yêu thương mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Một tình yêu không xuất phát từ mục đích lợi lộc, nhưng lại là một tình yêu vô vị lợi, một tình yêu cho đi nhưng không.

Khiêm tốn đâu kể là chi

Xem mình “nhỏ bé” chẳng gì hơn ai

Khiêm tốn thực sự mãi hoài

Nhu mì từ tốn khoan thai nhẹ nhàng

 Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta khi phục vụ, trước hết phải có tinh thần khiêm tốn, khiêm tốn đến mức tự coi mình là đầy tớ. Khi chúng ta đã tự coi mình là đầy tớ rồi thì chúng ta sẽ không ngại phục vụ người khác, hơn nữa chúng ta sẽ coi tất cả những gì chúng ta làm cho người khác đều là bổn phận và trách nhiệm với nhau trong tinh thần yêu thương quý mến chân thành.

Khiêm tốn loại bỏ khoe khoang

Tránh đi cái tính kiêu căng hơn người

Khiêm tốn làm đẹp cho đời

Tạo được tình cảm, người người quý yêu

 

Lạy Chúa, Chúa đã nêu gương cho chúng con về tinh thần phục vụ trong khiêm tốn. Xin cho chúng con biết phục vụ nhau trong tinh thần đơn sơ và quảng đại, ngõ hầu danh Chúa được cả sáng trong đời sống của chúng con. Amen

HOÀI THANH

Ý thức thân phận mình (13.11.2018)

Tin Mừng hôm nay luôn nhắc nhớ tôi ý thức mình là thụ tạo thấp hèn, chẳng mảy may có công trạng chi trước mặt Chúa.

Tôi luôn nhủ thầm trong tâm, mình chỉ là đầy tớ vô dụng trong tay Chúa, mỗi ngày cố gắng làm xong bổn phận mà Thiên Chúa giao cho mà thôi. (x. Lc 17,7-10)

Nếu Thiên Chúa không thương, không tuôn đổ ân sủng của Người cho tôi thì tôi cũng chỉ là đồ vứt đi, không thể sử dụng vào việc chi được.

Ý thức được như vậy giúp tôi luôn sống đúng thân phận của một phàm nhân trước mặt Chúa, và luôn khiêm nhường, bao dung hơn đối với anh chị em xung quanh mình.

Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật đơn hèn. Xin cho con luôn ý thức thân phận ấy, để luôn sống khiêm tốn là một tôi trung của Chúa. Amen.

CÁT BIỂN

Muôn đời cảm tạ… (14.11.2017)

…Tất cả là hồng ân của Chúa. Tất cả vì vinh quang Chúa.

Xin muôn đời cảm tạ Chúa !

Thật đúng như vậy:

Tôi được sinh ra, và đi vào đời với hai bàn tay trắng;

Tôi được chăm sóc, nuôi dưỡng, lớn lên. Được giáo dục, và trưởng thành… là nhờ bởi tình thương của đấng bậc sinh thành và bởi chính tình thương của nhiều người đã dành cho tôi;

Sức khoẻ của tôi; tài mọn của tôi… từ tư tưởng suy nghĩ cho đến cả sự sống của tôi đều là của Chúa; bởi do Chúa mà có;

Những gì tôi có được hôm nay, đều do bởi tình thương và ân ban nhưng không của Thiên Chúa đã dành cho tôi qua biết bao công sức của mọi người;

Rồi đến khi tôi lìa đời, tôi cũng ra đi với hai bàn tay trắng;

Tóm lại, chẳng có gì là của tôi. Vì thế, tôi chẳng có gì để tự hào và cho rằng mình đáng được thưởng công.

Mỗi khi tôi làm được một việc thiện lành phục vụ cho anh chị em mình; tôi cảm thấy vinh dự và hạnh phúc. Vì Thiên Chúa còn cho tôi có cơ hội làm bổn phận một người con của Chúa. Con xin tạ ơn Ngài !

Lạy Chúa Giê-su, tất cả những gì con có đều là của Chúa. Con xin dâng tất cả mọi sự con có, để tạ ơn Chúa và phụng sự Chúa cho xứng đáng hơn nữa. Amen.

CÁT BIỂN

Khiêm tốn phục vụ… (08.11.2016)

9h00 sáng Chúa nhật ngày 04 tháng Chín năm 2016 vừa qua, vườn hoa muôn màu thiên quốc vừa có thêm một bông hoa mới; đó là Mẹ thánh Têrêsa Calcutta.

Toàn thế giới biết đến Mẹ thánh qua hình ảnh một phụ nữ đơn sơ, giản dị, dành cả đời mình để hết lòng phục vụ người nghèo và là người phụ nữ nổi tiếng với nhiều giải thưởng nhất:

–   Giải Magsaysay do chính phủ Phi Luật Tân vào đầu thập niên 60;

–   Năm 1971, Mẹ được Đức Phaolô VI trao giải Gioan XXIII vì hòa bình;

–   Giải thưởng Kenedy do chính phủ Hoa Kỳ tặng. Tất cả số tiền nhận được, Mẹ đã dùng xây dựng Trung Tâm Kenedy tại một khu ổ chuột ở ngoại ô Calcutta;

–   Tháng 12/1972, chính phủ Ấn Độ nhìn nhận sự đóng góp của Mẹ và trao tặng Mẹ giải Neru;

–   Năm 1919, Mẹ được trao giải Nobel Hòa Bình; đây là giải thưởng đã làm cho tên tuổi Mẹ Têrêsa được cả thế giới biết đến.

Khi có ai đó gọi điện chúc mừng, Mẹ chỉ đơn sơ nói rằng: “Tất cả vì vinh quang Chúa”.

“Tất cả vì vinh quang Chúa” chính là động lực đã thúc đẩy Mẹ Têrêsa dấn thân phục vụ cho những con người nghèo khổ nhất trong những người nghèo khổ.

Hình ảnh của Mẹ Têrêsa Calcutta chính là hiện thân của một đầy tớ trung tín vô dụng của Thiên Chúa, luôn tận tâm làm tròn việc bổn phận và nhiệm vụ đã được ông chủ giao là Thiên Chúa cho mình (x. Lc 17,7-10).

Với danh tiếng và tiền bạc do các giải thưởng mang lại, Mẹ vẫn là một nữ tu khiêm tốn, nghèo khó, chăm chỉ làm việc âm thầm giữa những người nghèo khổ nhất.

Mỗi lần Mẹ nhận giải thưởng; Mẹ luôn xem đó là một khởi đầu cho một công trình phục vụ to lớn hơn, làm cho nhiều người biết đến và ngợi khen Thiên Chúa nhiều hơn.

Tin Mừng hôm nay là bài học phục vụ trong khiêm tốn; nhắc nhở tôi đừng quên tâm niệm rằng: “…tôi chỉ là đầy tớ vô dụng”. Hình ảnh Mẹ Têrêsa Calcutta chính là động lực cho tôi làm việc tông đồ không biết mệt mỏi, và xem việc phục vụ tha nhân chính là phục vụ Chúa, tất cả phục vụ vì vinh danh Thiên Chúa. (x. Ep. 6-7).

Lạy Chúa, xin cho con biết phục vụ Chúa và tha nhân trong tâm thức yêu thương, khiêm tốn, và luôn ý thức được rằng con là đầy tớ “chỉ làm việc bổn phận của mình đấy thôi”. Amen.

CÁT BIỂN

Khiêm nhường với bổn phận (10.11.2015)

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su ví tương quan giữa con người với Thiên Chúa như đầy tớ với ông chủ: “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: ‘Mau vào ăn cơm đi’, chứ không bảo: ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!’? Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao?”

Ông chủ:

Thật khác lạ, ở đây ông chủ yêu thương nhân hiền mời giục đầy tớ: “Mau vào ăn cơm đi”, chứ không để đầy tớ làm mệt về nhà vẫn phục vụ chủ ăn đã, rồi mình ăn uống sau. Bình thường một ông chủ trả công xứng đáng, đầy tớ được ngồi đồng bàn ăn với chủ là tốt lắm rồi. Nhưng ở đây ông không phân biệt tớ chủ, mà vì tấm lòng yêu thương, không phải vì biết ơn đầy tớ đã làm cho mình. Chính Đức Giê-su, “Ông Chủ ngược đời” trong bữa tiệc ly đã sẵn sàng thắt lưng, quỳ xuống mà rửa chân cho môn đệ mình.

Đầy tớ:

Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”

Khi đã làm tất cả theo lệnh xong thì nói chúng tôi là những đầy tớ vô dụng. Đây là hình ảnh đầy tớ rất khiêm nhường trong bổn phận với chủ. Sau khi chu toàn công việc không kể công khó, không kiêu ngạo khẳng định khả năng của mình trong sự thành công, còn nhìn nhận mình vô dụng, chỉ làm việc bổn phận, cũng chỉ vì lòng mến yêu chủ.

Trong cuộc sống này, người ta làm việc bổn phận với nhiều mục đích và thái độ khác nhau: để tính công, để thể hiện tài năng của mình, để được khen, có khi vì ép buộc… Nhưng đẹp nhất vẫn là làm vì lòng mến yêu không đòi đền đáp, không điều kiện, càng với tình yêu nhưng không càng thấy hạnh phúc. Bà mẹ lo cho các con bữa ăn thật ngon, ngồi nhìn con ăn như chưa bao giờ được ăn, ăn hết cả phần mẹ. Phải tất tả làm mệt mà mẹ vẫn vui, không kể công mẹ, nhưng càng vui khi thấy mình chu toàn bổn phận nuôi con, cho con được ngon miệng và no ấm. Tình yêu Chúa luôn trào tràn trên con cái nhưng không, hơn nhiều tình mẹ. “Chúa đã đối xử nhân từ với chúng tôi, nên chúng tôi mừng vui hân hoan” (TV đáp ca).

Chúa ơi! Là những người con, chúng con an tâm phó thác cuộc đời hiện tại trong vòng tay yêu thương quên mình vì con của Chúa. Xin cho chúng con biết trung thành khiêm tốn, chăm chỉ chu toàn việc bổn phận riêng mình mọi nơi và trong mọi lúc vì lòng yêu mến Chúa. Bởi vì: “Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật; những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc và xót thương những ai Người tuyển chọn”.

Én Nhỏ

Con chỉ là đầy tớ vô duyên!

“Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10).

Suy niệm: Mọi việc làm cho người khác đều phát xuất từ bổn phận. Trong gia đình, một người con phải làm việc nhà và vâng lời cha mẹ, đó là việc bổn phận của em. Vợ chồng chia sẻ cho nhau, chăm lo con cái, đó là điều họ đã cam kết khi thành hôn. Người anh, người chị giúp đỡ em mình, điều đó chẳng có gì lạ, bởi họ phải làm việc bổn phận. Đối với người khác cũng vậy, những việc hy sinh chúng ta phải làm để cầu cho các linh hồn trong luyện ngục là những đòi hỏi của bổn phận đối với các ngài. Cũng thế, những việc Ki-tô hữu phải làm là những việc do bổn phận đối với Thiên Chúa và tha nhân đòi buộc. Thiên Chúa không mắc nợ con người; trái lại, những việc con người làm là do đòi buộc của lòng biết ơn đối với Thiên Chúa. Càng trưởng thành, con người càng biết ơn Đấng ban ơn cho mình. Vậy có gì mà chúng ta cao ngạo như thể đang làm ơn cho Chúa hay trách cứ Ngài không trả công xứng đáng? Thực ra, như lời Chúa quả quyết, chúng ta đang làm công việc của một người thuộc về Chúa. Chu toàn bổn phận như thế đã là vinh dự cho Ki-tô hữu, bởi họ được nên tôi trung của Ngài.

Mời Bạn ý thức rõ ràng rằng: Tôi chỉ là tôi tớ của Thiên Chúa, tôi phải nỗ lực tìm kiếm thánh ý Chúa để thi hành, chứ không đòi Chúa làm theo ý tôi.

Sống Lời Chúa: Dâng lên Chúa lời cảm tạ sau khi bạn làm một việc tốt lành do Lời Chúa đòi hỏi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con chỉ là đầy tớ vô dụng, nhưng xin Chúa hãy cứ dùng con cho những công việc của người đầy tớ Chúa.

Không mong đáp đền (10. 11. 2015)

1. Ghi nhớ: “ Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nói đã làm theo lệnh truyền sao? ” (Lc 17,9).

2. Suy niệm: Tôi vào đời với đôi bàn tay trắng. Tôi có mang gì vào cuộc đời này đâu. Tất cả đều bởi tình thương và ân ban nhưng không của Thiên Chúa. Sức khoẻ, tài năng, cả sự sống của tôi đều là của Chúa. Thử hỏi tôi có gì để tự cho mình là đáng được thưởng công? Phải chăng cuộc sống con người vẫn còn qúa nhiều đòi hỏi. Họ nghĩ rằng tôi làm điều này, điều họ để được Chúa thưởng công. Thiên Chúa không muốn con người chỉ dừng lại ở liên hệ chủ tớ, làm để lãnh lương. Ngài muốn chúng ta tiến xa hơn nữa trong mối thân tình Cha-con. Cho dù ta làm gì đi nữa thì mãi mãi ta vẫn là một đầy tớ vô dụng. Vì vậy, ta đừng bao giờ nghĩ mình đã làm quá nhiều cho Thiên Chúa để rồi bắt Người phải trả lại công. Mà phải biết mỗi lần ta làm việc phục vụ Thiên Chúa đó là vinh dự và hạnh phúc của ta.

3. Sống Lời Chúa : Hãy làm cho người khác mà không mong đáp đền.

4. Lời nguyện:Lạy chúa, trên trời cao cũng như dưới đất thấp, mọi sự là bởi Chúa. Xin cho chúng con tham gia tích cực vào công cuộc sáng tạo của Chúa hầu làm cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn. Amen.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *