Chuyện Huynh Đoàn: Tiệc mừng lên chức…  

    

Niềm vui nối tiếp niềm vui, Sáu Râu vừa được mọi người bầu lên làm trưởng Ban Phục vụ Liên huynh, một tuần đã trôi qua mà khắp gần xa bạn bè và người quen cứ điện thoại hỏi thăm râm ran chúc mừng. Chị nhà sáng đi chợ cũng được mấy bà tám xúm lại khen thốc khen tháo làm hai lỗ mũi cứ to đùng như hai ống khói,… Anh Năm Tào ở bên Mỹ nghe tin cũng gọi điện về chúc mừng.

Nghe điện thoại reo, Sáu Râu vội vàng bắt máy:

– Alo… tôi Sáu Râu nghe đây ạ!

Bên kia Năm Tào vừa cười vừa nói cứ oang oang trên loa điện thoại:

– Chúc mừng Anh Sáu nha Anh Sáu, đúng là tiếng lành đồn xa bằng ba ngày đàng, đồn xuyên quốc gia luôn.

Sáu Râu phấn khởi cám ơn:

– Cám ơn Anh Năm đã gọi điện chúc mừng, xin Chúa và Đức Mẹ chúc lành cho Anh chị và gia đình nha.

Năm Tào nói tiếp:

– Anh Sáu à, em chưa nói hết mà, chúc mừng anh trúng “trưởng kép” nha! Tháng trước trúng Đoàn trưởng Huynh đoàn, tháng này lại trúng Trưởng Ban phục vụ Liên huynh, ăn mừng chưa hả anh?

Sáu Râu chưa kịp trả lời thì Năm Tào lại làm một hồi:

– Được mọi người tin tưởng quý mến bầu lên, hãy hết lòng “vui mừng” vì được phục vụ anh trưởng nha! Chúc Anh cùng Ban Phục vụ Huynh đoàn và Liên huynh luôn thăng tiên trong mọi ơn lành Chúa ban nha, xin chào anh.

Nghe anh Năm Tào điện thoại chúc mừng chồng mà Chị nhà cứ phơi phới niềm vui. Nghe lời Anh Năm vừa chúc mừng, chị quyết định mở tiệc mừng cho chồng để nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng và bà con họ hàng. Ngồi dưới nhà, chị nhẩm tính sẽ làm 150 bàn ăn mừng chức trưởng kép của chồng. Chẳng bàn tính với chồng, nghĩ là làm, Chị lấy xe chạy ra tiệm in photo đặt làm thư mời.

Kính gửi: ………… (ông bà anh chị em)

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và để mừng Tân BPV Liên Huynh, Tân BPV huynh đoàn. Mừng chức vụ Trưởng “kép” vừa Liên huynh vừa huynh đoàn của Ông Vũ Đình Toàn (tức sáu râu).

Trân trọng kính mời: ……… đến dự bữa tiệc mừng lúc 11giờ vào Chúa nhật ngày 22/7/2017 tại sân vận động của thôn.

Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự cho Huynh đoàn và Liên huynh cũng như gia đình chúng tôi.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Chương trình tiệc mừng cứ âm thầm chạy mà Anh trưởng kép của chúng ta chẳng hay biết gì cho tới khi chủ nhà hàng đến để hoàn tất thủ tục dịch vụ.

Vừa bước vào nhà, hai vị khách lịch sự giới thiệu:

– Xin chào ông, dạ thưa đây có phải là nhà ông bà Sáu Toàn không ạ!

Ông trưởng cũng lịch sự tiếp lời:

– Dạ thưa… tôi là Sáu Toàn, mời hai vị ngồi, không biết hai vị tới thăm có việc gì không?

– Thưa ông, vợ chồng tôi là chủ nhà hàng tiệc cưới liên hoan “Thành Đạt”, chị nhà đây có tới đặt 150 bàn tiệc mừng chức trưởng kép gì đó của ông nhà, qua trao đổi, chị hẹn chúng hôm nay đến nhận tiền cọc và bàn cụ thể về chi phí dịch vụ, thời gian cũng chỉ còn một tuần chuẩn bị nữa thưa ông.

Nghe như sét đánh mang tai, Sáu Râu cố bình tĩnh:

– Thưa hai vị, bà nhà tôi vừa đi vắng, có gì chúng tôi sẽ bàn bạc thêm và trao đổi với hai vị sau có được không? Xin hai vị thông cảm cho, mời hai vị uống nước.

Sau một hồi nói chuyện, hai vị khách ra về, còn Sáu Râu thì cứ nửa tỉnh nửa mơ nhìn bà vợ đi đâu về miệng vang câu ca: Chúa trao cho ta người năm nén vàng, người một nén vàng và người hai nén vàng. Người ơi, đừng chôn xuống đất đừng cất vào kho mà đem sinh lãi gấp ba bốn lần.

Sáu Râu liên hỏi vợ:

– Bà này… vừa rồi nhà hàng họ tới đòi tiền cọc mừng gì đó, bà nói tôi nghe coi nào?

Bà nhà liền nhanh nhảu:

– Thôi, tiện thì tôi nói luôn, chứ tôi tính là để tạo cho ông một niềm vui bất ngờ, tôi đã đặt 150 bàn để mừng chức trưởng kép của ông để nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng và bà con họ hàng. Thiệp tôi đã gửi xuống các Ban phục vụ Huynh đoàn hết rồi, một tuần nữa là đúng ngày tiệc mừng đó ông.

Nghe bà nhà nói, ông trưởng mặt tái mét hỏi lại:

– Sao bà không nói gì với tôi, mà tiền đâu để bà làm tiệc mừng:

Bà nhà hớn hở trả lời:

– Cứ vô tư đi Ông trưởng à! Mình mở tiệc vui còn việc mừng là phần của khách, có thư mời là có tiền mừng, xưa rày vẫn thế, lo gì???

Còn chưa biết giải quyết thế nào thì chuông điện thoại cứ reo hết cuộc này đến cuộc khác:

– Alo… Anh Sáu à, chúng em Ba Phải, Hai Nổ và Năm Lôi, chúng em nhận được thư mời rồi, cám ơn Anh trưởng kép nha…

Đang nghe mà ông trưởng bỗng nhiên (ngã) té rầm một cái, bà nhà vội đỡ lên miệng lắp bắp:

– Ông trưởng ơi! Ông trưởng kép của tôi ơi! Ông… ông sao thế này! Tôi thương ông, tôi làm tiệc để mừng ông mà…

 

haiquanho

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *