Nhật ký hành hương Về Nguồn của Liên huynh Vinh Sơn Liêm, giáo hạt Gò Vấp

 

Trong tâm tình kỷ niệm 35 năm thành lập (1982 – 2017) Liên huynh Vinh Sơn Liêm, giáo hạt Gò Vấp, Cha Linh hướng Giacôbê Đỗ Huy Nghĩa, OP cùng  Ban phục vụ Liên huynh tổ chức chuyến hành hương VỀ NGUỒN, đồng thời thực hiện thư ngỏ kêu gọi chia sẻ bác ái giúp các giáo điểm khó khăn, hoạn nạn thuộc Giáo phận Vinh. Cuộc Hành Hương Về Nguồn được chuẩn bị từ cuối năm 2016, đến nay mới thực hiện và đoàn đến nơi đất Thánh Hải Dương, nơi các bậc tiền nhân, các thánh Tử Đạo khi xưa đã đổ máu đào làm chứng cho Đức Tin.

Chuyến hành hương được khởi hành từ  14giờ30 thứ Ba ngày 02/05/2017 đến ngày 13/05/2017. Đoàn 35 người gồm: Ban phục vụ liên huynh toàn thể, ban Bác ái liên huynh …

Đúng 14giờ đoàn tập trung đầy đủ tại địa điểm theo thông báo của ban tổ chức, cùng quà bác ái như:  tài chánh, thực phẩm, 150 tượng Đức Mẹ Fatima, áo gió, mùng mền, mì gói, bánh kẹo.v.v… giúp cho các giáo điểm; và quà cho các em dân tộc trong bản làng… các chị trong ban ẩm thực thì chuẩn bị rất chu đáo…nồi soong, bếp ga, thực phẩm, gia vị nấu ăn, lương khô, cơm cháy ăn dọc đường, hộp xôi khúc để ăn sáng trên xe. Còn các anh Nam luôn hỗ trợ người lớn tuổi, lo khuân vác, kéo valy quần áo, bao lô giỏ xách cho cả đoàn, những thùng nước uống 20 lít, được dự trù dùng cho cả đoàn trong suốt hành trình 12 ngày.

Cha linh hướng và anh Trưởng Liên huynh chọn nhà xe Tấn Hưng chạy tuyến Nam Đinh –TPHCM, loại xe giường nằm đời mới, khá rộng rãi, thoải mái, và lái xe quen cung đường nên khá yên tâm. 14giờ30 điểm danh xong anh Trưởng Liên huynh thông báo nội quy của chuyến đi, giới thiệu Ban điều hành, danh sách đoàn được chia thành 4 đội, có đội Trưởng, đội Phó, và chương trình cho suốt chuyến đi, mặc dù đã gửi đến từng ACE trong đoàn trước 1 tháng để chuẩn bị hành trang cá nhân, mỗi người được phát một cái mũ kết màu kem rất đẹp và 2 cuấn sách: Một cuấn là Kinh Phụng Vụ dày 108 trang với các giờ kinh Sáng – Chiều, suy niệm kinh Mân Côi, các kinh truyền thống, các câu đáp ca, bài hát Thánh Tử Đạo, Đức Mẹ và phụng vụ trong Thánh Lễ, được dùng cho 10 ngày từ 02/05/2017 đến 12/05/2017, cuấn thứ hai là cẩm nang cho chuyến Bắc du gồm: Chương trình chi tiết cho mỗi ngày, Ban điều hành kèm số điện thoại, danh sách đội, nhất là di tích những nơi đoàn hành hương thăm viếng hoặc xe đi qua, mặc dù chỉ có 25 trang nhưng rất đầy đủ, và chi tiết.

Khi nói về hai quyển sách nhỏ này phải nói đến công khó của Ban tổ chức, đã phải mất nhiều thời giờ và công sức tìm tòi, cập nhật.  (Khi được phát sách anh chị em lúc đó chỉ cầm đọc vu vơ, không nhập tâm mấy, nhưng khi đến các điểm này, đọc lại mới thấy được giá trị và tầm quan trọng của cẩm nang này, cả đoàn rất cảm động vô cùng, xin cảm ơn ….)  cuốn Kinh Phụng Vụ được anh Trưởng và anh thư ký Liên huynh thực hiện, khi đọc mới thấy được công lao của quí anh, đây cũng là việc làm quen thuộc của LH trong những chuyến đi thiện nguyện, từ miền Tây sông nước hay lên vùng núi cao nguyên, hoặc các chuyến hành hương dù ngắn ngày hay dài ngày, luôn được anh soạn thảo kỹ lưỡng từng giờ kinh cho mỗi ngày, thật là cảm phục sự tận tụy này, chuẩn bị cho chuyến đi này anh và Cha linh hướng đã tiền trạm, để sắp xếp giờ giấc, liên hệ nơi ăn chỗ nghỉ…, tất cả đều chu đáo, từ việc lựa chọn nhà xe tốt nhất, đảm bảo an toàn nhất cho đoàn, giờ đây mọi người đều háo hức, rồi tuần tự lên xe theo sự sắp xếp của Trưởng đoàn, ưu tiên cho các chị bị say xe, già yếu, đến Cha Linh hướng, các anh chị lớn tuổi, tiếp đến là anh chị trẻ trung hơn, sau cùng là quí anh, trong đoàn có 6 cặp vợ chồng là thành viên Ban phục vụ Liên huynh đồng hành trong chuyến Về Nguồn này..

Đúng 15 giờ xe di chuyển; khi xe đến quốc lộ 1A, Đoàn đọc Kinh Phụng Vụ chiều thứ Ba tuần VI.PS, những lời kinh sốt sắng Cầu xin Chúa, Mẹ Maria, các Thánh Tử Đạo cho chuyến hành hương được sự bình an và cũng cầu nguyện cho quý ân nhân đã đáp lại lời mời gọi của Liên huynh; quảng đại chia sẻ trong chuyến công tác bác ái hướng về Miền Trung, cách riêng là giáo phận Vinh nơi Đức Gm Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP quản nhiệm là người anh cả của Dòng Đaminh VN .

 

Nhân viên phục vụ quá tốt

Chiều đến trạm dừng chân đầu tiên là quán cơm Thanh Tuyền I, mọi người xuống xe đi dép của nhà xe, một hình ảnh cảm phục nhất mà anh chị em cảm nhận nơi Cha linh hướng, khi xe vừa ngừng Cha mau chóng xuống trước và lấy dép, xếp thành từng đôi một cho cả đoàn, một hình ảnh rất thân thương, các chị còn ngại ngùng khi được Cha xếp dép cho đi, còn Anh Trưởng thì chộp ngay những tấm hình đáng yêu này.

Sáng ngày 03/05 đến trạm dừng chân nghỉ thư giãn đôi chút sau đó tiếp tục di chuyển, Đoàn đọc giờ KPV Sáng, sau đó mỗi người được ban ẩm thực cung cấp một gói xôi khúc và một chiếc bánh giò. Ngày thứ hai đoàn đã bắt đầu quen xe, các anh chị tha hồ ngắm cảnh thiên nhiên, Cha Linh hướng giới thiệu về các địa danh đi qua cùng kể chuyện, chiếu những video về địa danh ấy cùng giới thiệu cho mọi người, Cha đã chuẩn bị những tư liệu về những địa danh mà xe đi qua, cũng như những nơi mà đoàn thăm viếng v.v …

Thứ tư 15giờ chiều đến trung tâm Linh địa La Vang, mọi người nhận phòng, nghỉ ngơi, mấy chị Ban ẩm thực cùng quí Souers Dòng Mến thánh giá Huế chuẩn bị cho bữa ăn chiều.

17giơ00  đoàn quây quần bên linh đài Đức Mẹ để suy niệm Chuỗi Mân Côi, và Chuỗi Lòng Thương Xót; 18g00 Cha linh hướng dâng Lễ ở tại Linh đài Đức Mẹ La Vang, cầu nguyện cho Liên huynh, quí ân nhân và thân nhân của Liên huynh. Sau thánh lễ tranh thủ chụp những hình lưu niệm chung cả đoàn cùng Mẹ, tấm hình anh chị em mặc áo xanh đồng phục của LH tuyệt đẹp.

19giờ ăn tối, Sau đó 22 giờ đêm đoàn tiếp tục hành trình di chuyển đến Tòa Giám Mục Giáo Phận Vinh.

Vp Tòa Gm Gp Vinh

Thứ năm ngày 04/05 lúc  07g00 sáng đoàn đến tòa Giám mục Gp Vinh, Cha Linh hướng đã liên hệ trước với Đức Cha Nguyễn Thái Hợp, OP. Nhưng Đức Cha bận đi công tác nên Ngài đã nhắn tin lại cho cha Linh hướng, nhờ tin nhắn trả lời của Đ Cha, đoàn biết được biệt danh của Cha Linh hướng LH mình là “Đi Úy” mọi người rất thích nên cứ gọi Cha là Đại úy miết thôi. Tòa Giám Mục Giáo Phận Vinh cảnh quan thật là đẹp, đoàn được Cha Tổng quản lý giáo phận tiếp đón rất nồng hậu,  Cha linh hướng đã trao cho Cha Tổng quản lý 3.000USD và anh Trưởng trao quà của đoàn, đoàn chụp hình lưu niệm cùng Đức Cha  Phaolô Maria Cao Đình Thuyên (Nguyên Gm; Gp Vinh) năm nay Ngài 97 tuổi, nhưng dáng vẻ còn khỏe mạnh, hồng hào và phúc hậu lắm, Ngài còn đặt tay trên đầu chúc lành cho từng người và ban bình an, hình ảnh Cha Con thật thân thương, hạnh phúc nhất là những cặp vợ chồng cùng quỳ bên Đức Cha để nhận chúc bình an, một kỷ niệm khó quên trong đời. Trong khi đó Cha “Đại úy” của mình hay lắm, tranh thủ gặp mấy Dì (Souers) xin cho đoàn 2 bao dưa chuột (dưa leo) những trái rất to và mới thu hoạch ngoài đồng về, cha tranh thủ rửa sạch sẽ để lên xe phân phát, được ăn Dưa tươi, rất ngon dòn và ngọt…

 

15giờ chiều đến Vương Cung Thánh đường Phú Nhai thuộc Giáo phận Bùi Chu, đây là một trong 3 địa danh đón nhận Tin Mừng đầu tiên của Hội Thánh Việt Nam, đoàn ăn tối và nghỉ đêm ở Trung tâm Mục vụ, các anh chị trong Hội đồng Mục vụ Gx tiếp đãi rất ân cần vì đây là quê hương của anh Trưởng, ông Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ là người nhà, đến nơi này như trở về quê hương của mình vậy, có dòng sông ở sau hội trường các chị ra ao rửa rau, vo gạo nghịch ngợm, chụp hình đùa giỡn như hồi xa xưa lúc còn bé, không khí trong lành mát mẻ, có những chị ngồi thẫn thờ như nhớ lại thủa thời ấu thơ.

Sau khi tham quan Thánh Đường Phú Nhai, 18giờ cha Linh hướng dâng lễ ở nhà nguyện Dòng nữ Đa Minh ở phía sau Trung tâm mục vụ.

Bữa cơm tối khá thịnh soạn với nhiều món ăn thật hấp dẫn: Cá chép chiên xù, gà đi bộ luộc, món nộm đu đủ, canh cải, trứng chiên, thịt kho … trong bữa ăn đoàn còn giao lưu với Ban phục vụ huynh đoàn Giáo xứ Phú Nhai thật là vui.

Sau khi nghỉ đêm ở Trung Tâm Mục Vụ, mới 4g30 sáng thứ sáu, các  anh chị trong đoàn đã tranh thủ tham dự Lễ sáng tại thánh đường Phú Nhai, Giáo dân ở đây rất sốt sắng, ngắm nhìn ngôi Thánh đường trên gian Cung Thánh thật đẹp và lộng lẫy, Sau Thánh Lễ đoàn được ngắm toàn cảnh ngôi Thánh đường này rất lộng lẫy, cao 30m có tháp chuông cao 44m, trước sân có tượng đài Thánh Đa Minh và Lăng 87 Vị Anh hùng tử đạo, cả đoàn đã Cầu nguyện và chụp hình lưu niệm trước khi rời giáo xứ Phú Nhai.

Cách đó khoảng 800 mét là đền thánh Vinh Sơn Liêm, thuộc Giáo họ Xuân Đông, giáo dân của giáo họ đã nô nức chờ đợi đoàn từ sau 5giờ sáng, nhưng đến 8giờ15 đoàn mới đến được đền thánh, Cha Linh hướng dâng thánh lễ, và không quên xin lỗi cộng đoàn, sự chận trễ ngoài ý muốn, trong Thánh Lễ Cha chia sẻ về tinh thần của Thánh Tử đạo Việt Nam, những mẫu gương của các Ngài, đã can trường đổ máu đào minh chứng Đức tin của mình, sau thánh lễ cùng với cộng đoàn cầu nguyện trước linh đài Cha Thánh Vinh Sơn Liêm ở cuối nhà thờ, đặc biệt nơi đây có hòm bia lưu trữ cánh tay của Cha Thánh, và Cha Linh hướng cho anh chị em hôn xương Thánh Vinh Sơn Liêm.

Đến 9giờ đoàn di chuyển đến Đền Thánh Quần Cống, đây là một giáo xứ lớn có nhiều giáo họ nhỏ và có Tòa tôn kính 3 vị Thánh giáo dân làm quan chức của triều đình, là một gia đình Tam Thánh: Án Khảm TOP, Cai Tả TOP, Cai Thìn TOP, nơi đây công trình kiến trúc rất đẹp và có nhiều biểu tượng, nhiều công trình bằng đá, tạo vẻ uy nghi vững chãi cho ngôi đền, một lần nữa Cha Linh hướng lại làm hướng dẫn viên cho đoàn, Cha đã truyền tải về ý nghĩa ở nơi đây, mọi người chăm chú lắng nghe sau đó tranh thủ chụp hình để khắc ghi lại những di tích lịch sử này.

Tiếp tục đoàn di chuyển thăm Tòa Giám Mục Bùi Chu, được Dì hướng dẫn tham quan nhà truyền thống Gp, nơi lưu giữ nhiều linh cốt các thánh Tử Đạo và hài cốt nhiều tôi tớ Chúa đã tử đạo tại Việt Nam từ khi truyền Giáo đến nay.

Buổi trưa cả đoàn thăm gia đình Ông Bà Cố Cha Linh hướng, gần ngay phía trước tòa giám mục Bùi Chu, và được gia đình ông bà cố chiêu đãi một bữa ăn thật thịnh soạn, sau bữa trưa 14giờ chiều Cha con từ giã Ông Bà Cố để tiếp tục cuộc hành trình, giây phút chia tay bà Cố bịn rịn khiến mọi người rất cảm động.

Đoàn tham quan trung tâm mục vụ và nhà thờ chánh tòa giáo phận Thái Bình. Sau đó 15giờ đoàn đến nhà thờ Khoái Đồng, mọi người cùng vào nhà thờ viếng Chúa Thánh Thể và lần chuỗi Lòng Thương xót, sau đó vào văn phòng giáo xứ tặng quà và chụp hình lưu niệm.

Đến 17 giờ đoàn đến Tu Xá Cát Đàm, đoàn ăn tối và nghỉ đêm tại đây, Tu xá này rộng hơn 10.000m2, mới được nhà nước trao lại cho Dòng 10 năm nay, nên tu xá đang từng bước sửa chữa và xây dựng, để có cơ sở nuôi dưỡng ơn gọi của Dòng.

Lúc 5giờ sáng ngày 06.5.2017 đoàn tham dự thánh lễ tại nhà thờ Gx Cát Đàm, với Giáo dân, sau đó Cha Linh hướng dẫn đoàn viếng nghĩa trang ngay bên cạnh nhà thờ, nơi an nghỉ của các bậc cha anh trong Dòng, mà được Chúa  gọi về khi xưa đến truyền giáo nơi đất Bắc này.

Sau bữa ăn sáng đoàn tiếp tục hành trình từ Thái Bình đi Bắc Ninh, đi với đoàn còn có Cha Thưởng, Op cùng đi để đến giáo điểm Sao Đỏ.

Đất Thánh Hải Dương

14g30 đoàn viếng Đất thánh Hải Dương, Đền Thánh Hải Dương xây dựng năm 1907, nhưng sau biến cố 1954 đất thánh đã bị người dân ngoại giáo lấn chiếm, và chiến tranh bị đánh bom tan phá hư hại nặng nề. Hiện nay Tòa Giám mục Hải Phòng đang vận động để tiếp quản lại khu vực đất Năm Mẫu này. Đặc biệt hiện nay tại nơi này vẫn còn chứng tích bia đá, xác nhận nơi các thánh khi xưa đã đầu rơi máu đổ làm chứng cho đức tin, mọi người hết sức xúc động đứng bên bia đá và hai ngôi mộ của Hai vị Giám Mục đang còn an vị tại đây, đoàn cùng nhau thinh lặng và Cầu nguyện một cách sốt sáng, sau đó cùng cất cao bài hát: Bài Ca Ngàn Trùng, với một tâm hồn ngây ngất, nhưng đầy hùng tráng khi nghĩ đến các đấng đã can trường Tử Đạo khi xưa.

Quá 12 giờ trưa nhà xe giới thiệu quán cơm ở khu du lịch: Đền Côn Sơn – Kiếp Bạc; Tỉnh Hải Dương. Sau đó thăm giáo điểm Sao Đỏ, một giáo điểm mà Dòng cũng mới nhận lại, chỉ có khoảng vài chục gia đình giáo dân.

16giờ đoàn đến Tòa Giám Mục Bắc Ninh và nghỉ đêm tại Nhà Mục Vụ Giáo Phận; Đường Ngô Gia Tự, Tiền An TP Bắc Ninh, ngay trung tâm thành phố, cả đoàn đi tham quan thành phố và ăn tối tại nhà hàng Anh Em ngay tại trung tâm thánh phố Bắc Ninh.

Anh Trưởng cùng BPV.HĐ Bến Hải cùng Thầy Đông đến thăm nhà thờ Gx Phượng Mao, Gp BắcNinh, giáo điểm này cũng mới được nhận lại, nên cũng chỉ có khoảng vài chục gia đình công giáo, một số tranh thủ tham dự thánh lễ tại nhà thờ Chánh tòa (quả thật là Hồng ân, được tham gia chuyến hành hương về nguồn này, được no đủ cả hồn lẫn xác, tham dự thánh lễ, và các giờ kinh đều đặn).

Chúa Nhật ngày 7/5/2017 Cha linh hướng dâng thánh lễ ở nhà nguyện tòa giám mục, sau đó tranh thủ ăn sáng trên xe, Cha con cùng nhau “thổi kèn” để lên SaPa sớm, trên đường đi phong cảnh quá tuyệt vời, uốn lượn qua những khúc cua, đường đèo xa xa là những rẫy bắp, thung lung sâu dưới chân đèo là những thủa ruộng bậc thang như những bức tranh tuyệt mỹ, tuy có mệt do đường đèo nhưng ai nấy đều trố mắt nhìn toàn cảnh để thấy quê hương mình đẹp làm sao, Cha linh hướng tranh thủ cho đoàn xem những video clip để anh chị em dễ cảm nhận hơn, 13giờ đoàn cũng đến được SaPa. Sau bữa ăn trưa anh Trưởng đoàn cho mọi người nhận phòng nghỉ ngơi, thông báo buổi chiều tham quan tự do mua sắm, khu bán hàng lưu niệm: dù, khăn, áo thổ cẩm, giầy dép Trung Quốc, những vật dụng, ba lô quần áo để leo núi, đi phượt rất nhiều, tham quan khu chợ Tình, tham quan nhà thờ đá SaPa, ngôi nhà thờ này được xây dựng năm 1902 do quí cha hội Thừa Sai Paris xây dựng, nhưng khoảng 60 năm không có linh mục vì chiến tranh, mới đây nhà nước mới cho dâng lễ, giáo dân chủ yếu là người dân tộc H’mông, Tại Gx Sa-Pa có khoảng 300 người dân tộc Kinh, phần còn lại 90% là người dân tộc Dao đỏ, dân tộc H ‘mong, đây là Giáo xứ xa nhất của Gp Hưng Hóa.

Sáng thứ hai 6giờ30 thánh lễ riêng của đoàn tại nhà thờ SaPa; hôm nay các chị mới có dịp diện những bộ trang phục đẹp, áo đầm – váy đủ kiểu, áo khoác, khăn choàng cổ  mới sắm, nhìn chị nào cũng xinh đẹp hơn, các anh cũng vậy, anh trưởng đoàn cũng có chiếc nón nhìn rất “cao bồi” thật là ngầu, trong các Thánh Lễ các anh chị được phân công thay nhau đọc Sách Thánh rất cũng rất vui vì được đọc Sách Thánh nơi những địa danh xa xôi như: La Vang, Gx Cát Đàm, nhà nguyện Bắc Ninh, Nhà thờ SaPa, Đức Mẹ Sao Biển … thật hạnh phúc nào hơn, những kỷ niệm khó quên trong đời.

Sáng nay để tùy nghi sức khỏe của mỗi người, anh Trưởng giới thiệu các địa điểm tham quan tại Sapa và chỉ dẫn anh chị em, sau đó anh chị em tự do chọn địa điểm để tham quan, một số anh chị leo núi Hàm Rồng, một số thì chinh phục Đỉnh Phanxipan cao 3.143mét, ngọn núi cao nhất của Bán đảo Đông Dương, đi cáp treo mất 30 phút, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên hung vĩ, mới cảm nghiệm được công trình sáng tạo của Thiên Chúa, ngồi trong cabin cáp treo ai nấy đều cảm thấy vui sướng, lúc trong mây, lúc trong sương mù không còn thấy gì, nhìn xuống thung lũng, bên vách núi những cụm hoa Đỗ Quyên tím cả một góc rừng núi, đến điểm Cổng trời, cáp dừng lại giữa lưng chừng núi, không khí rất lạnh, sương mù đặc quánh, con đường đèo này tên là Trạm Tôn, len lỏi giữa dãy Hoàng Liên Sơn hung vĩ, từ Cổng Trời muốn đi lên đỉnh Phanxipan phải đi thêm 650 bậc thang nữa, nhưng đến đây không khí đã lạnh buốt mây phủ dày đặc, không thể đi tiếp, mọi người ôm chầm lấy nhau, chụp hình lưu niệm, tham quan khoản 20 phút thì gọi nhau đi xuống vì quá lạnh, tay chân cóng hết, một cảm giác thật là thú vị, vào mùa đông muốn ngắm tuyết rơi xin mời lên SaPa, nhưng chắc không dám rồi ???

Sau Cơm trưa 14 giờ đoàn đi thăm bản làng, giáo họ Hầu Thào cách SaPa khoảng 10km, đây là họ đạo của dân tộc H’mông được thành lập năm 1927, nhưng chỉ vào dịp lễ trọng mới có Linh mục đến dâng Lễ, nhà thờ hiện nay được xây dựng lại năm 2010, nhưng nhà xứ vẫn khá nghèo nàn nên rất cần những sự giúp đỡ cho giáo điểm vùng cao nguyên này, Cha xứ Sa Pa cho biết có 14 giáo họ người dân tộc, nhưng hiện nay còn 10 bản làng chưa có linh mục đến dâng lễ. 15giờ30 Cha Linh hướng cùng Cha phó nhà thờ SaPa dâng lễ đồng tế, lễ đột xuất nhưng khi nghe chuông đổ là mọi người trong buôn làng sốt sắng kéo đến dự lễ.

Bản làng Hang đá

Trước khi chia tay đoàn chia sẻ bác ái với Cha quản nhiệm, đoàn phát bánh kẹo cho bà con dân làng H’mông, trước đó cha Linh hướng cùng một số anh chị đi thăm một số nhà dân, trong bản làng, vào thăm nhà dân mới thấy được nếp sống còn rất thiếu thốn,  có nhà nheo nhóc 5 em nhỏ, đang lê la ở dưới nền đất không ai coi sóc, vì Ba Mẹ bận lên nương rẫy. Chia tay với bản làng, anh trưởng đoàn cũng trích ra một khoản tiền để giúp giáo điểm, rồi sau đó mời gọi mọi người trong đoàn cùng chia sẻ vì đây là ngoài kế hoạch, nhưng anh chị em rất mau mắn và vui vẻ được góp phần thực thi bác ái.

Sáng thứ Tư ngày 10.5.2017 đoàn dâng Thánh Lễ tạ ơn ở nhà thờ SaPa, sau đó chia tay cao nguyên SaPa trong  tiếc nuối để suôi về Ninh Bình, xe đổ đèo thông thường là mệt hơn lúc lên đèo, nhưng các bác tài nhờ kinh nghiệm nên chạy xe rất êm, không ai bị hò lơ hoặc say xe…

16 giờ chiều đoàn đến Trung tâm mục vụ Gp Phát Diệm, và được các Dì hướng dẫn tham quan quần thể nhà thờ đá Phát Diệm do Cha Phêrô Trần Lục (còn gọi là Cụ Sáu xây dựng  trong 34 năm gồm 11 công trình khác nhau gọi là quần thể, xây dựng theo kiến trúc Á Đông được sơn son thiếp vàng, được trạm trỗ rất tinh sảo, có 6 ngôi mộ của 6  Giám Mục đã hy sinh tại đây trên gian Cung Thánh.

03giờ00 Sáng hôm sau các chị ban ẩm thực đã nhiệt tình dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng trên xe cho đoàn, 4giờ30 sáng xe di chuyển về Đà Nẵng để kịp tắm biển chiều … 16 giờ đến Dòng Nữ Phaolô Đà Nẵng, mọi người tranh thủ tắm biển hoặc đi tham quan…; 19giờ30 đoàn quay quần bên linh đài Đức Mẹ Sao Biển cùng Cha linh hướng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn, và cũng có thêm nhiều du khách thập phương cùng tham dự thánh lễ.

Nhà thờ SaPa

Ngày 11.5.2017 lúc 5giờ00 sau thánh lễ, đoàn từ giã Đà Nẵng và khởi hành về Nha Trang, 17giờ đoàn đến Nha Trang và qua đêm tại dòng Nữ Mến Thánh giá Qui Nhơn; Nha Trang, ở anh chị em lại được đắm mình trên bãi biển Nha Trang cùng tắm bùn khoáng ở Tháp Bà Nha Trang.

Qua 11 ngày hành hương anh chị em trong đoàn đã trải nghiệm điều nhiều, chuyến hành hương dài ngày nhất từ trước đến giờ do Liên huynh tổ chức, chuyến đi xuyên Việt, từ đồng bằng lên miền núi Cao Nguyên, đến Tây Bắc Việt Nam, đây là chuyến đi qua nhiều địa danh của Giáo Hội Viêt Nam, khoảng 12 địa danh, thăm các Tòa Giám mục: Gp Vinh; Gp Bùi Chu; Gp Thái Bình; Gp Bắc Ninh; Gp Phát Diệm, Cầu nguyện và được dự nhiều Thánh Lễ sáng chiều ở 15 Nhà Thờ, thưởng thức nhiều món ăn ở nhiều vùng miền, nhất là sự quan tâm lo lắng và chăm sóc của Cha Linh hướng từ bữa ăn, giấc ngủ cho mọi người trong đoàn từ già đến trẻ, những tâm tình chia sẻ ở những bài giảng trong Thánh Lễ, mối liên hệ của Cha những nơi hành hương, tình cảm của Các Cha, các Sơ, các anh chị em trong các ban hội đồng Mục vụ Sở tại, tinh thần trách nhiệm của anh Trưởng Liên huynh trong mọi công việc, từ lúc lên kế hoạch hành hương đến khi chuyến hành hương được thực hiện và kết thúc, rất là khâm phục anh trưởng, tình cảm chăm sóc lo lắng cho nhau của những anh chị em trong đoàn đầy tình thương mến, luôn nhường nhịn nhau trong bữa ăn, chỗ ngủ, trong mọi sinh hoạt, quan tâm chăm sóc cho nhau, những anh chị đi cả hai vợ chồng dù lớn tuổi là ông bà nội, ngoại nhưng vẫn tình tứ nắm tay nhau đi dạo hay trong lúc tham quan thật là hạnh phúc, sự nhiệt tình chăm lo của các chị trong ban ẩm thực đã lo cho đoàn trong suốt chuyến đi, và tinh thần trách nhiệm cao của nhà xe trong việc bảo đảm an toàn cho chuyến hành hương.

Mọi người cảm nhận được Hồng ân Thiên Chúa đã ban tặng cho anh chị em Liên huynh Thánh Vinh Sơn Liêm, được  thể hiên trong chuyến đi, từ cảnh vật đến con người, qua đó thấy được sự hy sinh cao cả của các bậc Tiền nhân; các Thánh Tử Đạo; qua chuyến hành hương về nguồn, giúp anh chị em sống tốt hơn, thêm động lực thúc đẩy sống ơn gọi người Giáo dân Đa Minh, và thi hành sứ vụ của mình một cách tốt hơn, ước gì Cha Linh hướng cùng anh Trưởng liên huynh, hàng năm tổ chức  cho Liên huynh những chuyến hành hương như vậy ???

Bấm vào đây để xem thêm hình ảnh

Anna T.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *